Simon Brown là một nghệ sĩ đến từ ngôi làng nhỏ bên bờ biển Northumbrian nước Anh. Anh yêu cuộc sống hoang dã ở nơi đây và đã tạo ra nhiều tác phẩm Needle felting hình thù những loài động vật hoang dã.
Needle felting còn có nghĩa là Chọc bông - nghệ thuật sử dụng loại kim có khía chọc vào len thô để kéo các sợi len vào trong, làm cho khối len trở nên chắc hơn, từ đó tạo hình khối len.
Simon chia sẻ trong một lần tình cờ tình thấy một số bàn chải bị vứt bỏ tõe hết cả lông, anh chợt lóe lên một ý tưởng hay ho. Đây đích thị là nơi thích hợp để những con thú len hoang dã sinh sống.
1. Cú vọ
Những chiếc bàn chải đã qua sử dụng này hầu như không ai còn quan tâm đến chúng, cũng vì thế Simon muốn tái chế để đem chúng quay trở lại với cuộc sống, giúp tâm hồn khô khan của mọi người trở nên sinh động hơn.
2. Thỏ dạo vườn
Cô thỏ nhỏ đang chơi đùa cùng bươm bướm tại khu vườn được cắt tỉa gọn gàng.
3. Hẹn hò
Không phải vô tình mà hai bạn thỏ xinh xắn này lại được đứng trên một "đồi cỏ" sống động. Đây là kết quả của đôi mắt quan sát tinh tường và trí tưởng tượng của Simon.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.