Loạt ảnh về những con cáo con, dải ngân hà huyền bí hay những ngọn đồi xanh ở Việt Nam... Tất cả những khoảnh khắc ấy đều được bắt bởi những nhiếp ảnh gia trẻ nhưng rất chuyên nghiệp, họ đều có khát vọng giành được giải thưởng World Photography Awards - Nhiếp Ảnh Thế Giới 2019 của Sony.
Những bài dự thi được chia thành các hạng mục gồm: kiến trúc, cảnh quan, chân dung, động vật hoang dã và du lịch.
Cuộc thi sẽ chấm dứt vào ngày 04/01/2019. Mới đây ban tổ chức đã tiết lộ một số bài thi triển vọng, trong đó có tác phẩm của nhiếp ảnh trẻ Nguyễn Phúc Thành đến từ Việt Nam.
Kết quả sẽ được công bố vào tháng Tư năm sau, và bộ sưu tập tác phẩm đẹp nhất sau đó sẽ được trưng bày tại Somerset House ở London, dự kiến đón hơn 30.000 khách tham quan.
Hãy cùng Lost Bird xem một số bài dự thi ấn tượng nhất nhé!
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Phúc Thành cho biết: "Long Cốc là đồi chè đẹp nhất Việt Nam với những ngọn đồi có hình dạng như những chiếc bát úp. Vào đầu mùa đông, có nhiều sương mù và nhiệt độ thấp xuống khiến khung cảnh còn tuyệt vời hơn rất nhiều mỗi sớm bình minh."
Michael Chee Yen Chuan từ Malaysia đã chụp hình ảnh này ở hậu trường của một vở kinh kịch ở Kuala Lumpur. Ông chia sẻ rằng mỗi nghệ sĩ biểu diễn sẽ trang điểm độc đáo để tạo ra những diện mạo khác nhau.
Irene Tondelli đã chụp bức ảnh này khi mây xuất hiện dày đặc ở núi lửa Etna. Cô nói: "Đối với những người không được sinh ra ở đây thì ngọn núi lửa đang hoạt động này giống như một sự hiện diện đáng lo ngại, nhưng với người dân địa phương họ chỉ đơn giản cho rằng ngọn núi đang huỷ diệt và tái tạo!"
Carole Pariat từ Pháp chia sẻ: "Khu rừng đá này nằm ở phía Nam Trung Quốc, bao gồm nhiều đỉnh đá được điêu khắc dần dần bởi quá trình xói mòn do mưa và gió. Trong nền ảnh phía xa xa cũng là rặng núi đã tồn tại qua hàng triệu năm, và ở giữa hai rặng núi là những tòa nhà chọc trời dựng lên tương phản với cảnh quan kỳ diệu này. Tuy nhiên, do sự giống nhau về hình thức, các ngọn núi đá như đang có cuộc đối thoại trong im lặng với những tòa nhà cao tầng được xây dựng bởi bàn tay của con người!"
Matt Davis đã chụp bức ảnh về cuộc sống hàng ngày trên bãi biển Blackpool ở Anh. Ông giải thích: 'Giữa thời tiết nắng nóng, tôi đã đến một số bãi biển nổi tiếng nhất miền Bắc nước Anh để ghi lại hoạt động của khách du lịch"
Jun V Lao đến từ Việt Nam nói về bức ảnh này: 'Một đàn cá mòi khổng lồ đã nhường chỗ cho người thợ lặn thưởng thức mảng sáng tối được tạo từ những đợt sóng. Ảnh chụp vào tháng 03/2018 tại Moalboal Philippines, đó là nơi duy nhất trên trái đất có cảnh tượng này xảy ra!" Jun đã phải dùng ống kính mắt cá để có đủ kích thước chụp trọn cảnh này.
Agnieszka Podlaszewska từ Ba Lan đã chụp được bức chân dung hai bạn trẻ này vào một ngày hè có mưa.
Pavels Prokopecs đã chụp khu vườn đối xứng của Cung điện Rundale trên không - một trong những di tích nổi bật nhất của Latvia về nghệ thuật Baroque và Rococo.
Brittany Crossman đến từ Canada cho biết vào mùa xuân năm ngoái cô đã rất may mắn khi gặp được gia đình cáo cách nhà cô hai phút đi bộ: "Mỗi ngày, mẹ cáo tận tụy thực hiện nhiều chuyến đi kiếm ăn rồi về hang cho con bú. Mẹ cáo luôn được các con chào đón nồng nhiệt mỗi khi trở về."
Carlo Diamanti từ Ý muốn sử dụng bức ảnh này để diễn tả "ngày tôi cảm thấy cô đơn nhất"
Stéphane Navailles đã chụp bức ảnh đen trắng này tại cửa hàng bách hóa Le Bon Marché được xây từ thế kỷ 19 ở Paris
António Leong từ Bồ Đào Nha chụp ảnh một người bán thịt ở Macau chuẩn bị đóng cửa hàng của mình sau một ngày dài làm việc. Nhiếp ảnh gia cho biết: "Hình ảnh được chụp bên trong khu Chợ Đỏ, là khu chợ ba tầng ở Macau. Được xây dựng vào năm 1934, đây là một trong những khu chợ buôn bán lâu đời nhất được bảo tồn qua nhiều năm và tên của chợ được lấy ý tưởng từ những viên gạch đỏ sử dụng trong quá trình xây."
Donny Herry từ Indonesia ghi lại khoảnh khắc các em học sinh tiểu học tò mò lẻn qua hàng cựu chiến binh trong sự kiện kỷ niệm thời chiến. Nhiếp ảnh gia trầm ngâm: "Hiểu biết về lịch sử sẽ đưa đến tương lại rạng rỡ hơn. Những đứa trẻ này chính là hy vọng cho đất nước chúng ta '
Tam Erdt đến từ Đức đã bắt được ánh bình minh tại Tre Cime di Lavaredo ở phía đông bắc nước Ý và chờ đợi Dải Ngân Hà xuất hiện. Nhiếp ảnh gia giải thích: 'Đột nhiên, một chiếc ô tô xuất hiện ở đường chân trời và chạy suốt quãng đường đến nhà nghỉ Rifugio Locatelli. Chúng tôi quan sát một hướng trong thời gian khá dài để có thể hoàn thành tác phẩm hoàn hảo này!"
Witold Ziomek từ Ba Lan đã chụp bức ảnh này trong khi khám phá bờ biển Stokksnes ở Iceland. Nhà nhiếp ảnh nhớ lại khoảnh khắc: "Chúng tôi đã gặp một đợt lạnh khủng khiếp ở Iceland. Đột nhiên, một cơn gió mạnh ùa đến mang theo những hạt mưa đóng băng. Đúng là một trải nghiệm tuyệt vời"
Felix Johnny Thomasmathibalan từ Thụy Điển đã đặt tiêu đề cho bức ảnh này là 'nhóm bạn hâm mộ'. Anh ấy nói: "Nhóm Parkway Drive biểu diễn tại Copenhell Festival và nhóm bạn này đã thưởng thức chương trình một cách mãnh liệt. Tôi đã làm đầy máy ảnh của mình với một đống ảnh và thật may mắn vì có thể ghi lại được khoảnh khắc đấy."
Yannis Davy Guibinga từ Gabon ở Trung Phi đã chụp bức chân dung ấn tượng này ở nơi anh đang sinh sống. Nhiếp ảnh gia cho biết anh muốn làm nổi bật và tôn vinh mái tóc của người phụ nữ da đen trên thế giới vì mái tóc của họ hiếm khi được coi là chuẩn mực của cái đẹp.
Valeria Massimino từ Argentina, với tư cách là một phóng viên cô thường đối mặt với nhiều tình huống bạo lực. Cô ấy đã chụp bức ảnh này trên đường phố Buenos Aires.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.