Lúc mới yêu dại khờ, say đắm đam mê, cảm giác rạo rực như luôn có hàng ngàn con bướm bay lượn trong bụng vậy. Nhưng sau một chặng đường dài, lãng mạn có lẽ sẽ không còn nữa. Thay vào đó là sự gắn kết, sự thấu hiểu, nuôi dưỡng tình cảm mỗi ngày để có thể cùng nắm tay nhau vượt qua những ngày tháng chông gai, những khi giông tố kéo đến, những phút yếu lòng.
Lost Bird sẽ khiến bạn tin rằng, tình yêu là thứ có thể trường tồn mặc dòng chảy của thời gian.
Họ đã bên nhau hơn 70 năm cuộc đời. Ông là người may mắn sống sót sau thảm sát Holocaust, ông cũng là ân nhân cứu mạng bà.
Tình yêu 25 năm tươi đẹp của một cặp đôi đồng tính. Trông họ hạnh phúc chưa kìa.
Hai vợ chồng trên bìa album Woodstock. Sau 46 năm kể từ ngày vô tình trở thành nhân vật chính trên bìa tạp chí, ông bà vẫn hạnh phúc kề vai nhau.
Cặp thanh mai trúc mã này gặp nhau lần đầu tiên vào năm 3 tuổi và chắc chắn sẽ ở lại bên nhau tới cuối đời
Ông bà đã bên nhau 60 năm cuộc đời
Cùng nhau chụp lại bộ ảnh cưới cách đây 70 năm nào bà ơi!
Cặp đôi đồng tính nữ bên nhau 44 năm đằm thắm. Họ đã quyết định tổ chức một đám cưới trong năm nay để ăn mừng 44 năm gắn bó cuộc đời nhau
Họ khiêu vũ với nhau lần đầu tiên vào năm lớp 6, và tiếp tục điệu nhảy ấy trong lễ cưới của mình
Hai mươi năm sau ngày cưới... vẫn còn tươi chán
Tuổi thọ của tình yêu này đã được 81 tuổi rồi...
Tấm hình phía trên họ chụp năm 1975. Để kỉ niệm tình yêu này ông bà chụp lại một tấm ảnh y đúc ngày xưa để ăn mừng
Đến lúc mất đi họ vẫn còn nắm tay nhau. Tình yêu của ông bà đã trải qua được 69 mùa xuân.
Tình yêu của họ đã được 41 năm, bạn để ý thấy cành cây nhỏ nhắn phía sau họ nay đã lớn lên thế nào rồi không?
Ảnh chụp ngày cưới và ảnh chụp 43 năm sau
Yêu nhau đến lúc bạc đầu mất rồi
Ngày ấy và bây giờ
Ông bà anh ngày ấy và bây giờ vẫn xì tin lắm
Aubrey và Mike sinh cùng ngày 11 và cùng năm 1989. Họ bắt đầu yêu nhau vào năm 2012 và cưới nhau năm 2015
Mừng kỉ niệm 77 năm ngày cưới của hai ông bà
Ông bà 52 năm trước và bây giờ
75 năm ngày hai ta về một nhà
Vào năm 1995, họ là cặp phù dâu và hủ rể nhí. Năm 2016, họ là nhân vật chính trong đám cưới của mình
Tấm hình trong ngày cưới và một tấm hình cuối cùng họ chụp chung với nhau trước lúc bà mất.
Năm 2008, họ được vinh danh là cặp vợ chồng sống lâu nhất thế giới. Theo như dự định thì bà Herbert và ông Zelmyra Fisher sẽ tổ chức kỉ niệm 87 năm ngày cưới vào ngày 13 tháng 5 năm 2011. Tuy nhiên ông Fisher đã qua đời vào ngày 27 tháng 2 năm 2011, hưởng dương 105 tuổi.
Cứ 10 năm họ lại chụp cùng nhau một tấm hình kỉ niệm
Tình yêu và chiếc xe cổ của họ bền bỉ theo thời gian
40 năm sau kể từ ngày họ chụp ảnh cùng nhau
1983 và 2013
Họ gặp nhau vào ngày sinh nhật lần thứ 14 của bà năm 1952. Và hai người sẽ kỉ niệm 60 năm ngày cưới vào tháng 6 năm 2018
Thật ngạc nhiên vì họ mặc đồ y như ngày xưa, quang cảnh cũng không hề thay đổi. Họ gặp nhau trong trường tiểu học và nay đã có một cậu con trai
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.