• Về đầu trang
Jan
Jan

Ngày tỏ tình 520 (20/5) của Trung Quốc chứng kiến trận võ mồm cực căng giữa team có bồ và team FA

Tình yêu

Nguồn gốc và ý nghĩa của 520

Bên cạnh lễ Tình nhân (14/2) và lễ Thất tịch (7/7 âm lịch) thì lễ Tình nhân mạng khá phổ biến trong thời đại thông tin ở Trung Quốc.

Người Trung Quốc thường đọc và viết theo thứ tự năm - tháng - ngày. Như vậy 20 tháng 5 sẽ tương ứng với 520. Bên cạnh đó cách phát âm của cụm "520" (wu er ling) gần giống với "Anh yêu em/Em yêu anh" (Wo ai ni) trong tiếng Trung. Đặc biệt ngày 20/5 năm nay sẽ còn ứng với dãy số 2020520 (er ling er ling wu er ling - yêu em yêu em anh yêu em/yêu anh yêu anh em yêu anh).

Ngày lễ này bắt nguồn từ câu hát "520 là em yêu anh" trong bài Con Số Tình Yêu của ca sĩ Phạm Hiểu Huyên và các bài hát mạng của nhạc sĩ Ngô Ngọc Long như Anh Yêu Em, Người Tình Qua Mạng.

Bài hát Con Số Tình Yêu - Phạm Hiểu Huyên

Logo lễ 520 năm nay trên trang web Baidu

Những câu nói ngọt ngào nhân dịp lễ Tình nhân mạng

Bắt đầu từ vài ngày trước, trên Weibo đã có những bài viết xoay quanh chủ đề 520 thu hút cư dân mạng bàn luận rôm rả. Nổi bật trong đó hẳn là những câu nói đáng yêu mang hơi hướm "thả thính". Sau đây là một số bình luận tiêu biểu:

- Em thích anh cũng giống như pháo hoa trên trời, mỗi góc nhỏ trong tim đều có những đốm pháo nhỏ, lách tách nổ không ngừng.

- Làm bạn trai em đi, em sẽ làm vũ trụ của anh.

- Em biết anh thiếu gì không? Thiếu em.

- Cuộc sống mơ ước có hàng trăm kiểu, kiểu nào cũng có em.

- Anh không mơ đi vòng quanh thế giới, em chính là cả thế giới của anh.

- Em thích hoa cỏ mùa xuân, cây xanh mùa hạ, hoàng hôn mùa thu, tuyết rơi mùa đông và mỗi ngày có anh.

- Anh có biết điều em trân trọng nhất là gì không, chính là từ đầu tiên của câu nói này.

- Đừng ôm giận vào người, ôm em nè.

- Em có biết mình và ngôi sao kia khác nhau chỗ nào không? Sao ở trên trời, còn em trong tim anh.

- Đoán xem tim em ở đâu? Ở bên cạnh anh đó.

Phản ứng của team FA

Bên cạnh nhóm cư dân mạng đã có đối tượng, chuẩn bị kỹ lưỡng những lời thổ lộ khiến con tim "liêu xiêu" thì không ít FA lại có những phát ngôn khiến người đọc phải dở khóc dở cười.

- So với 520 thì tui thích 502 hơn, một giọt bền chắc, mãi không xa rời.

- Nếu mà mấy người cô đơn thì kêu tui một tiếng "Ba" đi, sau này trở thành người nhà liền.

- Bạn trai tui đã làm một việc khiến tui cảm động lắm, vì không muốn làm phiền tui mà đến giờ ảnh còn chưa xuất hiện.

- 520, giới thiệu với mọi người chút về bạn gái tui, bạn gái tui rất ưu tú, cô ấy không nhõng nhẽo, không ra vẻ, không ăn bám cha mẹ, không tính toán, không dính người, không hư vinh, không bạo lực, không nhát gan và... không tồn tại.

- Mai là 520 rồi, có ai cần thuê người đóng giả bạn gái không, tiền không là vấn đề. Chủ yếu là tấm lòng.

Với ý nghĩa tốt đẹp từ cách phát âm 520 nên nhiều cặp đôi thường lựa chọn ngày này để kết hôn và tổ chức tiệc cưới hoành tráng. Do đó lễ Tình nhân mạng cũng có những tên gọi khác như Ngày kết hôn, Ngày tỏ tình, Ngày làm nũng, Ngày cầu hôn.

Theo: Weibo, Baidu
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.