• Về đầu trang
Minh Ngọc
Minh Ngọc

'Làm đàn ông thì phải...' hay 1001 định kiến của xã hội về nam giới

Anh em

1. Y tá đâu nhất thiết phải là phái yếu?

@NormalMacdonald:

Tôi từng bị nói là làm y tá khiến mình bớt nam tính hơn.

Đờ mờ, tôi yêu những bệnh nhân của mình.

2. Chủ động trong các mối quan hệ

@backlash93:

Cái chuyện đàn ông luôn phải là người chủ động trong các mối quan hệ thật là dị. Tôi siêu siêu tệ trong khoản này luôn ý.

3. Đàn ông phải vạn năng

@Indianna16:
Không ai nói cho bạn biết phải làm gì khi gặp khó khăn, là đàn ông thật tuyệt nhưng nếu có vấn đề gì thì bạn sẽ phải “đàn ông lên” và xử lý chuyện đó một mình.

@katamuro:
Và sẽ tệ hơn nếu bạn có khả năng xử lý những chuyện đó đó. Rồi người ta sẽ hồn nhiên đẩy mấy cục nợ ấy về phía bạn để bạn làm hộ. Tất nhiên bạn không muốn, đời bạn đủ lộn xộn rồi. Nhưng họ méo quan tâm, bạn là đàn ông và phải đương đầu với cái của khỉ đấy.

@JustAlex69:
Thím à, thím phải dùng mấy từ thần kỳ này đi: trả công cho tui thì tui mới làm!

4. Không biết chăm sóc con

@godbullseye:
Tôi thấy có rất nhiều người đánh đồng chuyện đàn ông không thể chăm sóc con nhé.

@MrFanatic123:

Ủa ôi, trông trẻ này. Vợ đang ở đâu đấy?

Đậu má, chúng cũng là con tôi chứ bộ. Tôi không chỉ trông chúng nó, tôi còn nuôi chúng nó nhá.

@Bonafideago:

Chuẩn đét.

Tôi là bố của ba đứa đây. Vợ đi làm cả ngày, tôi làm xuyên đêm. Tôi ở bên chúng gần như mọi lúc luôn. Đưa chúng đi tập thể thao này, cùng làm bài tập này, mua sắm này. Mấy bồ hiểu chưa… Gần như cả ngày luôn và chỉ ngủ khoảng 4 tiếng hoặc ít hơn.

Thế mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần câu “Cho mẹ nghỉ hôm nay à?” Ức chế lắm.

Và tôi quen nhiều ông hoàn toàn vô dụng khi ở cạnh bọn trẻ. Kiểu họ chẳng biết gì về chúng và phát hoảng khi phải ở cạnh chúng nơi công cộng. Mấy tên đấy làm tôi chỉ muốn đập cho một trận vì đã góp phần “quảng bá” hình ảnh ông bố vô dụng.

5. Chủ động chào và bị coi là "thả thính"

@Jaycoozi:
Mấy gái tưởng ông tán họ trong khi ông chỉ nói “chào”.

@jagdbogentag:
Ừ, chuyện này xảy ra với tôi vài lần. Tôi là gay cho nên nó làm tôi cười rụng hàm. Vài lần, tôi vặn level gay của mình lên cấp 11 và nói “Cưng à, với đôi giày đó á, không bao giờ”.

6. Mặc quần là cả vấn đề

@trjones1:
Khi bạn mặc quần bó và "hàng" của bạn bị kẹt lại ở chỗ nếp gấp.

@StefanRistic02:
Hoặc khi bạn mặc một cái quần ống đứng và có nếp nhăn ở háng khiến bạn trông như đang "chào cờ".

7. Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn

@Amiracle56:

Thỉnh thoảng mấy con họ bích tên chi bắt nạt bạn không thương tiếc và mong đợi bạn chấp nhận điều đó “như một người đàn ông”.

@serialcompression:

Ghệ cũ của tôi từng nói rằng tôi đang lên cân và có mọc zú, tôi bảo ả “anh sẽ từ thiện nó cho em để sân bay của em trở thành đồi núi” rồi ẻm khóc như điên cả tuần sau.

Đáng ra tôi nên để bụng, nhưng từ ngữ nó cứ bật ra khỏi lưỡi tôi.

@shitswhackyo:

Ẻm xứng đáng với câu đó mà.

8. Đi một mình

@DaveDavidsen:
Nếu tôi đi đâu đó một mình, tôi là thằng bệnh. Không, tôi chỉ là một người độc thân không muốn ngồi nhà cả ngày và muốn đi ra ngoài tận hưởng thế giới thôi. Cho nên tôi đi mua sắm một mình, ăn một mình, xem phim một mình. Kệ tôi, tôi đang cố làm tốt nhất có thể, ok.

@Monkitail:

Tôi ra ngoài một mình suốt mà. Đi ăn, xem phim, bar, vv. Tôi hiếm khi đi ra ngoài với người khác. Nếu mọi người nghĩ tôi bệnh, tôi đếch care và muốn để mọi thứ như vậy.

9. Thích những thứ cute thì nên "tém tém" vào

@menimrkva:

Khi bạn thích đồ chim te rồi mọi người nhìn bạn như một thím đồng cô.

@artracer24:
Thẳng đây, ngày ngày share video về động vật cu te trên Facebook. Không hối tiếc.

10. Bất cứ hành vi nào cũng là "thả thính"

@Kitropace:

Thế quần nào ra ngoài với một em thường bị cho là có tình ý với ẻm nhỉ. Kiểu “Không, Karen. Tôi không cố tán tỉnh cô đâu, tôi chỉ muốn ra ngoài và cùng xem phim hoặc uống gì đó rồi nói chuyện tào lao thôi. Chúng ta chưa gặp nhau 5 năm rồi."

@Smokestack34:

Làm thế qué nào để kết bạn với con gái bây giờ? Bạn thôi í.

11. Lông, lông everywhere

@FranktheAirplane:
Lông bàn toạ.

@StefanRistic02:

Đù, tôi yêu cuộc đời tôi trước khi có lông lưng và lông mũi, nên lông ở bàn toạ còn tốt chán.

12. Học cách hàn gắn đi

@steeltornado:

Trong một căn phòng toàn gái, nếu như có cái gì đó rơi vỡ, họ nhìn tôi. Mong tôi sửa chữa nó. Tôi làm việc chung với mọi người cả ngày còn gì, điều gì làm mấy cô lại nghĩ tôi là gã thợ sửa chữa vậy.

@dreweatall:
Chuẩn đét. Tôi là đầu bếp đây. Có gì đó rơi vỡ và tôi kiểu “Điều duy nhất mị có thể làm là nêm nếm cái đống đó”.

13. Tự vượt qua sự tăm tối trong tâm hồn

@GeraldBWilsonJr:

Méo ai quan tâm khi bạn đang buồn và một mình.

@kanyeBest11:

Tôi nói với bạn tôi “Tao cần giúp đỡ” hay “Tao thấy buồn quá” và họ quay mông bỏ đi hoặc không biết trả lời như thế nào. Mấy đứa duy nhất có thể giúp tôi là mấy đứa bị trầm cảm. Đoán xem? Chúng còn làm tôi trầm cảm nặng hơn vì chúng đã vượt qua rồi và nhìn tôi như mấy đứa hay than vãn thích làm quá lên. Mỗi lần đến giờ nghỉ trưa, không ai muốn nói chuyện với tôi cả. Chẳng ai muốn nhìn thấy một đứa trầm cảm cả.

14. Dần "yếu sinh lý"

@jamesdoesreddit:
Tự dưng chào cờ.

@urik_heian:

Hỏi ngu phát: liệu bây giờ những người già còn chào cờ không? Nếu không, thì họ có buồn không?

@CuriousTighe:

Tôi 71 rồi và hiếm khi chào cờ lắm, nhưng mà tôi không nhớ nó lắm đâu. Cơ mà tôi vẫn chào cờ buổi sáng đều đặn nhé. Hồi tôi trẻ tôi cũng kết vụ này lắm. Giờ... thôi quên đi. Nhưng máy móc của tôi vẫn hoạt động tốt lúc cần...

Theo: Reddit
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.