• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Lời tạm biệt nhói lòng của Wanna One trong concert cuối: 'Vì sao chúng ta phải kết thúc?'

Âm nhạc

Tối qua ngày 27/1, concert cuối cùng của Wanna One đã diễn ra tại sân vận động Gocheok Sky Dome trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người hâm mộ.

Dẫu biết rằng giây phút chia tay sẽ vô cùng đau đớn, song 11 thành viên vẫn không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Gocheok Sky Dome là nơi Wanna One debut, nay trở thành chốn đặt dấu chấm hết cho nhóm nhạc này.

Trước khi concert khép lại, từng thành viên của Wanna One sẽ lần lượt nói lời tạm biệt và rời đi. Cảnh tượng đẹp đẽ đến nhói lòng ấy chắc hẳn sẽ mãi hằn sâu trong tâm trí người hâm mộ. Phải chăng từ đây, sẽ chẳng có ai gọi họ bằng cái tên đầy yêu thương "Wannable của chúng ta" nữa.

Lai Guan Lin

dx d7bwucaavqot

"Từ khi bắt đầu concert đến giờ, mình vẫn chưa một lần nhìn thấy hình ảnh của Wanna One với đầy đủ 11 thành viên. Vậy nên xin hãy cho mình được ôm 11 người anh em này thêm một lần nữa."

Hwang Min Hyun

dx8 cxqvaaaqlj7

"Mình thật sự hạnh phúc khi được ở bên Wanna One và Wannable. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình yêu các bạn."

Ong Seong Woo

dx2c2mwuyaayg6

"Mình ghét việc về nhà và phải ngủ một mình. Mình đau lòng lắm nhưng đây là sân khấu cuối cùng nên mình phải tươi cười. Mình muốn chúng ta có thể ăn cùng nhau, nhảy cùng nhau, trò chuyện và xả stress cùng nhau.

Dù tâm trạng bức bối, mình cũng chẳng thể chia sẻ với ai bởi vì các thành viên đã không còn bên mình nữa. Có lẽ mình sẽ phải chịu đựng sự cô đơn trong một thời gian dài nữa."

Park Woo Jin

dxrlwnsvyaevtpd

"Mình biết chúng ta phải kết thúc thế này, nhưng chúng ta đã cùng nhau hạnh phúc phải không?

Mình ghét phải chia ly lắm, mình không muốn rời xa các bạn chút nào. Cảm ơn vì đã giúp Wanna One được đứng ở đây và xin lỗi vì khiến các bạn tổn thương thế này.

Còn nữa, xin đừng quên 11 người chúng mình. Mình sẽ rất hạnh phúc và biết ơn mọi người."

Park Ji Hoon

dx5mwwgucaaqxcf

"Suốt 4 ngày qua mình chẳng thể tập trung trình diễn. Mình thật sự cảm thấy bức bối khi biết rằng chuyện rồi sẽ đến hồi kết. Mình luôn tự hỏi rằng: Vì sao chúng ta phải kết thúc? Vì sao chúng ta phải chia xa?"

Kim Jae Hwan

dx2ftayuwae stf

"Mình rất biết ơn bởi vì mình đã nhận được rất nhiều từ các bạn. Xin lỗi mọi người, mình yêu mọi người bằng tất cả những gì mình có. Bắt đầu từ ngày mai... Mình muốn chia tay thật vui vẻ nhưng khó khăn quá. Wannable...Wannable...Wannable! Tạm biệt nhé..."

Jae Hwan liên tục gọi tên Wannable, dường như anh biết rằng đây là lần cuối mình được cất lên tiếng gọi thân thương ấy.

Lee Dae Hwi

dxrvlpmvsaixfbb

"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng mình trong suốt 1 năm 6 tháng. Cho tới khi chúng ta tái ngộ, hãy giữ gìn sức khỏe nhé."

Ha Sung Woon

dx40uj7uwaavkvt

"Wannable à, 11 người chúng mình thật sự không muốn phải tan rã đâu. Wanna One vô cùng biết ơn mọi người. Mọi người vất vả rồi, mình yêu các bạn, và cả xin lỗi nữa..."

Bae Jin Young

dx9bnfjwkae5cui

"Xin mọi người đừng quên chúng mình nhé, xin hãy tin tưởng và chờ đợi chúng mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Yoon Ji Sung

51351581 2004028959901207 737651162685112320 o

"Mình xin lỗi vì không phải là một trưởng nhóm hoàn hảo. Xin lỗi vì không thể chăm sóc các thành viên tốt hơn nữa.

Còn các bạn Wannble, xin đừng quá đau lòng. Mọi người sẽ luôn hiện diễn trong cuộc sống của Wanna One. Mình cũng cảm ơn mọi người vì luôn giúp cái tên Wanna One được tồn tại mãi mãi."

Kang Daniel

51146981 2292486710801408 2595284802366078976 o

"Mọi khoảnh khắc đều khiến mình hạnh phúc. Cảm ơn vì đã khiến thanh xuân của mình trở nên tươi đẹp đến vậy. Cảm ơn mọi người, mình sẽ không bao giờ quên... Cảm ơn mọi người!"

dx67mhhuyainbpg

Tạm biệt Wanna One, 11 chàng trai từng làm nên biết bao kì tích trong quãng thời gian 1 năm 6 tháng ngắn ngủi.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.