• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Chú chó ngao khổng lồ đi leo núi cùng chủ, cuối cùng phải gọi cứu hộ cáng xuống

Dễ thương

Được biết, chú chó ngao bò màu nâu vàng này đã bị mắc kẹt cùng chủ nhân trên một ngọn núi ở Utah vào tối ngày 13/10.

Vì trong tình trạng bị thương nên chú chó không thể tự đi xuống núi. Nhóm Tìm kiếm và Cứu hộ Hạt Salt Lake đã lập tức hành động trong đêm khi vừa nhận được tin và giúp cả hai an toàn xuống núi.

Chú chó bị mắc kẹt trên núi vài tiếng đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Vì khá to lớn nên có rất nhiều người đến giải cứu.
Đội cứu hộ phải dùng nhiều thiết bị chuyên dụng để vận chuyển chú chó.

Vì mải rong chơi trên đường mòn, chú chó đã vô tình bị thương ở chân khiến nó không thể di chuyển. Một số người đi bộ trên đường mòn khác đã gọi cảnh sát để báo cáo về chú chó này.

Hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, đội cứu hộ đã đến đường mòn để đảm bảo chú chó ngao bò tên Floyd có thể được đưa ra khỏi núi trước khi thời tiết quá lạnh.

Vẻ mặt tội nghiệp vì vừa bị thương, vừa mệt mỏi.
Nhiều người khiêng cùng lúc mới có thể mang chú chó đi.

Hình ảnh đáng yêu nhất trong lần giải cứu này chính là chú chó được đặt trên một cáng cứu hộ và rất nhiều người đã phụ giúp khiêng nó xuống núi vào khoảng 10:30 tối.

Trong một bài đăng tải về lần cứu hộ này, nhóm tình nguyện đã chia sẻ:

Floyd là một cậu bé ngoan và rất vui mừng khi được giúp đỡ. Hi vọng, Floyd sẽ sớm có thể đi lại và tiếp tục những chuyến vui chơi của mình.

Đây có lẽ là hình ảnh đáng yêu nhất hôm nay.
Chú chó Floyd hiện đã an toàn và đang điều trị vết thương.

Đội Tìm kiếm và Cứu hộ Hạt Salt Lake là một nhóm hoàn toàn tự nguyện. Họ hoạt động dựa trên rất nhiều nguồn quyên góp, quan trọng hơn hết, họ luôn thể hiện trách nhiệm và sự nhiệt tình trong bất cứ tình huống cứu hộ nào.

Những tấm lòng tốt đẹp thế này cần được nhân rộng đến nhiều nơi hơn trên thế giới.

Theo: Daily Mail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.