Thông thường, những nhân vật chính diện trong truyện tranh hay phim ảnh đều được yêu thích và khắc họa lại nhiều hơn những nhân vật phản diện. Thế nên chuyện vẽ lại những nhân vật phụ này vốn đã không tạo ra nhiều hứng thú cho nhiều nghệ sĩ huống hồ là tăng thêm sự đáng yêu cho nó.
Tuy nhiên, Nacho Diaz, nhà thiết kế người Tây Ban Nha lại có suy nghĩ khác. Ông muốn tạo ra những minh hoạ đáng yêu về mối quan hệ “nâng niu” giữa kẻ ác và anh hùng, thay vì đối chọi lẫn nhau thì một cái ôm thật chặt sẽ xoa dịu mọi thứ. Và từ đó, dự án “Kẻ Ác Cần Yêu Thương” ra đời, Diaz đã giới thiệu những nhân vật nổi tiếng theo một cách rất khác cùng với thông điệp: “Liệu họ sẽ khác biệt với tình yêu trong cuộc sống?”
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.