• Về đầu trang
Người yêu Hàn Mặc Tử
Người yêu Hàn Mặc Tử

Mối tình 'drama' hài hước giữa anh tuyển thủ bóng chày và bé mascot

Dễ thương

Mối tình có một không hai này là sản phẩm mang tính chất giải trí được xây dựng từ sự hài hước vô hạn của cư dân mạng.

Chuyện kể rằng, có một chàng tuyển thủ bóng chày nọ cùng bé linh vật Hải Âu thường quấn quýt bên nhau.

Chuyện tình "gà bông" trông có vẻ rất hợp lý này vậy mà khiến cho bao người dở khóc dở cười khi bất ngờ nhận ra rằng tuyển thủ tên Yuya Taniguchi thi đấu trong màu áo đội tuyển Hokkaido Nippon Ham Fighters, trong khi linh vật Hải Âu với tên gọi Zu-chan vốn dĩ lại là linh vật của Chiba Lotte Marines. Cũng tức là, chàng tuyển thủ và bé linh vật đến từ hai đội tuyển hoàn toàn khác nhau, không những không phải "người cùng một nhà" mà còn là địch thủ trên sân cỏ.

Linh vật trong thể thao được coi là biểu tượng may mắn của từng đội tuyển, hình tượng linh vật lấy cảm hứng từ một nhân vật tượng trưng cho đội tuyển đó. Trên sân cỏ của NPB( Giải bóng chày chuyên nghiệp Nhật Bản), Zu-chan vốn là một trong những linh vật được các khán giả, tuyển thủ của cả đội chủ quản và đội tuyển khác ưa thích nhất bởi sự đáng yêu, thân thiện.

Đập tay với các linh vật khác nhưng lại chỉ xoa đầu Zu-chan.

Ngoài thời gian nhảy cổ vũ với tư cách là hoạt náo viên, các linh vật thường hoạt động tự do trên sân, tạo bầu không khí và cùng mọi người nô đùa. Bởi vậy nên việc tiếp xúc với tuyển thủ của đội khác là việc hết sức bình thường, có điều niềm nở và tình cảm được như Zu-chan với tuyển thủ Taniguchi thì lại là chuyện khác.

Fancam ghi lại những khoảnh khắc của hai người cũng tràn ngập khắp nơi.

Dựa vào tính chất công việc, các hoạt náo viên mặc đồ linh vật thường hiếm khi tiết lộ danh tính của mình, trong lúc làm việc họ cũng sẽ không nói chuyện mà chỉ dùng hành động, cử chỉ để tương tác. Và cũng bởi vì không ai biết dưới lớp đồ kia là một người như thế nào, là một cô gái hay chàng trai mà câu chuyện lại càng trở nên thu hút, đáng yêu hơn.

Phản ứng của cư dân mạng lại tô điểm thêm muôn màu cho mối tình ngang trái nhưng cũng không kém phần hài hước này:

- Gì? Hai người họ ở hai đội khác nhau á? Điên thật sự ㅋㅋㅋㅋ

- Tôi điên mất ㅋㅋㅋ Anh đu đưa với linh vật của đội khác là sao vậy anh giai??? ㅋㅋㅋ

- Ăn lương đội mình mà lại đi đu anh hàng xóm là sao em linh vật ơi? ㅋㅋㅋ

- Trong tay có cả fan goods của người ta mà hóa ra lại là linh vật đội khác ạ ㅋㅋㅋ

- Tôi còn tưởng bởi vì là tình yêu giữa con người và linh vật nên mới thành tình yêu bị cấm đoán, ai dè lại là vì cả hai không cùng một đội tuyển ㅋㅋㅋ Cưng xỉu ㅠㅠ

- Tôi cũng cứ nghĩ ẻm là linh vật trong đội của tuyển thủ kia cơ ㅋㅋㅋㅋ

- Đó là bước ngoặt tại hạ không thể lường trước ㅋㅋㅋㅋ

- Éc, hình như vì không được gặp nhau thường xuyên nên lại càng quấn quýt hơn hay sao ấy ㅋㅋㅋ Bởi vì chỉ những trận sân nhà của em linh vật kia thì mới gặp được thôi, một năm chẳng gặp nhau được mấy lần ㅋㅋㅋ

- Ủa, phải Romeo với Juliet đó không?

- Làm cú ngã ngửa thật sự, tôi còn đang nghĩ cùng đội mà sao cấm đoán người ta yêu nhau....Hóa ra khác đội ㅋㅋㅋ

- Bạn mặc đồ linh vật kia liệu có phải là con gái không mọi người? Nhìn chiều cao thì có khả năng là vậy lắm.

- Dễ thương quá cha mạ ơi ㅠㅠ

Theo: theqoo
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.