Từ khi các hãng trà sữa nổi tiếng du nhập đến Việt Nam, thức uống này khiến giới trẻ "điên đảo" theo đuổi. Tuy nhiên, ngoài các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, các tỉnh huyện khác cũng chưa có mặt nhiều hàng quán trà sữa nổi tiếng, chất lượng.
Vì vậy, khi đi bộ đội thì chuyện mua được 1 ly trà sữa có khi còn khó khăn hơn cả việc chạy 100 vòng sân. Nhưng nếu vẫn mê loại thức uống ngọt lịm này thì làm thế nào đây?
Gần đây, trong một nhóm thảo luận nổi tiếng trên Facebook, anh chàng bộ đội Đặng Đức Dũng đã chia sẻ câu chuyện tự tay nấu trà sữa trong doanh trại vì bỗng nhiên quá thèm, khiến cộng động mạng phát sốt vì tài nấu nướng quá "khéo léo" của họ.
Điều khiến ai nấy đều "cười bò" là thay vì trân châu tròn trịa như nhà người ta thì các anh bộ đội lại nặn trân châu thuôn dài như con đỉa. Thậm chí là trộm trà của Thủ trưởng để nấu trà sữa.
Bài post của Dũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Chưa được 24 tiếng nhưng đã nhận được hơn 24.000 lượt thích và gần 900 bình luận.
Đa số bình luận đều hâm mộ sự đáng yêu của 2 anh bộ đội và hỏi thăm xem liệu các anh đã bị Thủ trưởng phạt vì tội ăn trộm trà và làm rối tung nhà bếp chưa.
Ngay sau khi nổi tiếng nhờ vào câu chuyện tự nấu trà sữa, cư dân mạng cũng lục tìm ảnh đời thường của Dũng và "phát cuồng" vì anh chàng này vốn rất điển trai và đáng yêu.
Có ai cũng nghiện trà sữa và hâm mộ những anh bộ đội "khéo tay hay làm" này không?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.