• Về đầu trang
Hạ Vũ Hà
Hạ Vũ Hà

Người mẹ tận tuỵ đút cơm trong khi cậu con trai vẫn cắm đầu cày game

Game

Đoạn video dưới đây ghi lại khoảnh khắc về một người mẹ phải đem cơm đến tận cửa hàng trò chơi điện tử để cho con trai cô, Carlito Garcia dùng bữa vì cậu bé đã nhịn ăn trong 48 giờ.

Lilybeth Marvel, 37 tuổi, nói rằng chị đã trở nên lo lắng vào hai năm trước; khi con trai Carlito Garcia của chị bắt đầu lui tới một tiệm trò chơi điện tử ở Nueva Ecija, Philippines.

Theo chân người mẹ tội nghiệp kia, chúng ta thấy rằng chị đang đem bữa sáng đến cho cậu con trai nghiện game của mình và bắt đầu dỗ dành cậu bé ăn cơm. Mặc sự xuất hiện của mẹ, cậu thiếu niên vẫn không nhúc nhích và thậm chí không thể rời mắt khỏi màn hình hoặc rời tay khỏi bàn phím khi mẹ cho cậu ăn.

10095710 6728795 image a 53 1550752980133

-"Đứa con trai tội nghiệp của mẹ... Ở đây, ăn chỗ này này," là những gì bạn có thể nghe Marvel nói với cậu bé.

-"Con có rất nhiều tiền, có thể phải đến ngày mai con mới quay về nhà. Con vẫn cần đi vệ sinh? Trời ơi, con của mẹ".

Carlito có thể nhịn ăn đến ngày hôm sau và điều này khiến cho Marvel cảm thấy rất khổ sở và lo lắng.

Chúng ta có thể nghe rằng, người mẹ đáng thương này cũng hỏi đứa trẻ rằng cậu ta có muốn uống vitamin mà bà của cậu đã gửi không, vì bà lo lắng cậu bé đang bị suy dinh dưỡng.

Cậu thiếu niên đã trốn học và "đắm mình" trong trò chơi yêu thích của mình, "Rules of Survival".

10095718 6728795 image m 51 1550752880325

Carlito và dĩa ăn sáng bên người mẹ.

10095728 6728795 image a 52 1550752882771

Chuyên gia trị liệu xoa bóp Marvel và chồng cô, một nhân viên bảo vệ cũng tên Carlito đã đưa cậu bé ra khỏi trường trong khi họ cố gắng đối phó với chứng nghiện game của cậu.

Giải thích lý do tại sao Marvel lại mang bữa sáng từ nhà đến tận cửa hàng trò chơi, chị nói: "Tôi chỉ từng cằn nhằn về các trò chơi trực tuyến của thằng bé. Nhưng điều đó không giúp ích được gì. Vì vậy, tôi đang thử một cách tiếp cận khác".

10095732 6728795 image a 55 1550753035811

10095734 6728795 image a 54 1550753030827

-"Tôi cố gắng cho thằng bé cảm nhận được sự sống đang xoay quanh nó và hơn thế là tôi chính là mẹ, người yêu thương và chăm sóc nó mỗi ngày".

Carlito sẽ tìm cách lẻn đến tiệm trò chơi dù cho gia đình có cấm cản đến đâu.

Marvel nói thêm: "Chồng tôi và tôi quyết định rằng Carlito nên dừng việc học trước vì tình trạng thằng bé bây giờ. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng hết sức để quản lý tình huống nhưng vẫn còn khó khăn quá!"

Theo: Dailymail UK
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.