Alvin Juano, họa sĩ truyện tranh 24 tuổi đến từ Indonesia nổi tiếng với The Square Comics trên Instagram. Truyện của anh ngắn gọn, hài hước và đầy tính châm biếm về cuộc sống thường nhật.

Truyện của Alvin thường mở đầu bằng một tình huống hài hước rồi kết thúc bằng một cú "twist" ngã lộn cổ.
Alvin Juano chia sẻ:
“Tôi bắt đầu vẽ The Square Comics từ năm 2014. Hồi đi học, tôi học dốt lắm, lúc nào cũng bị đá ra khỏi lớp thôi. Đó là một trong những giai đoạn tệ nhất trong đời tôi và tôi cần làm gì đó để thoát ra khỏi đống hổ lốn này. Và đó chính là sáng tác truyện tranh.
Thường thì trước khi đi ngủ, tôi sẽ nghĩ về những thứ vui vẻ rồi viết vào sổ hoặc trên di động. Ngày hôm sau, tôi sẽ chọn một vài tình huống thú vị nhất rồi vẽ thành truyện.
Tôi sẽ cho bạn bè mình xem bản phác thảo. Nếu họ thấy mắc cười, tôi sẽ hoàn thiện, chỉnh sửa nó. Nhưng nếu tôi thấy buồn cười mà họ chẳng thấy gì, vậy thì cứ lờ họ đi rồi đăng bài thôi. Đây là quá trình sáng tạo của tôi nhưng thỉnh thoảng các ý tưởng hay ho cũng tự dưng kéo đến bất ngờ”.
Alvin Juano nhận xét truyện hài của anh thường mang màu sắc bi quan, tiêu cực, là thể loại mà... mẹ anh chàng chắc chắn không đồng ý cho vẽ. Dẫu vậy, The Square Comics vẫn là bộ truyện đáng thưởng thức bởi sự hài hước, dí dỏm, phản ánh cuộc sống một cách thông minh, châm biếm.
Hãy cùng Lost Bird điểm qua một vài truyện thú vị của anh chàng này nhé.

Làm thế nào để có em bé?

Mrow: "Thì ra mình chỉ là 'thính' thôi à?!"

Bí mật động trời của Trái Đất.

Trái Đất bị cô lập là vì nhiễm "vi khuẩn con người".

Sự nghiệp cày show vẫn còn chưa xong thì sao mà yên tâm nhảy lầu được.

Lý do giải thích vì sao con út thường được cưng hơn.

Ai cũng có một "đứa bạn cớt" 🙂

Đến con kiến còn tìm thấy giá trị của cuộc sống

Có lựa chọn nào là không mang niềm đau?

Sống sao cho vừa lòng nhau?

Xuống dốc thì đi tập gym cho lên (cơ) nào!

Có bí kíp chống lười không?

"Mình sẽ ở dưới này thôi. Không bò đi đâu hết!!!"

Thì ra muỗi cứ vo ve bên tai là để chửi mình "đồ thất bại".

Không phải thất bại nào cũng là mẹ thành công.

Làm tốt lắm đồng chí.

Mình giàu thì mình nói gì chả đúng.
Các bạn có thể follow Instagram của Alvin Juano để đọc thêm các câu chuyện của anh.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.