Những lời mà người đương thời thốt ra trước lúc lâm chung có thể hài hước, xót xa, hoặc ấm áp. Đó là dấu ấn cuối cùng họ để lại trên cõi đời này, và nó có thể hoàn hảo, truyền cảm hứng, hoặc chỉ đơn giản là điều rất riêng tư với chính họ.
1. Del Close - Diễn viên hài
Một cách đầy lạc quan pha chút hài hước, ông nói:
2. R.D.Laing - Nhà tâm thần học
Ông là người tiên phong trong giả thiết cha mẹ chịu trách nhiệm cho vấn đề tâm lý của con cái, mỉa mai thay đời sống gia đình ông lại không mấy khả quan và ông là người nghiện rượu.
3. John Jacob Astor - Doanh nhân
Ông là hành khách giàu nhất trên tàu và là người giàu có nhất thời bấy giờ.
4. Winston Churchill - Thủ tướng Anh
5. Terry Pratchett - Nhà văn
Terry nổi tiếng với những tác phẩm châm biếm các vấn đề trong xã hội. Nhờ vào những cống hiến của mình, ông được phong tước Hiệp sĩ bởi Nữ hoàng Anh năm 2009.
Và lời trăng trối của ông cũng chính là đoạn văn cuối cùng trước lúc lâm chung:
6. Ian Fleming - Nhà văn
Nếu đổi lại là giao thông Việt Nam, chắc ông không nói nổi thế này đâu nhỉ?
7. Humphrey Bogart - Diễn viên
Những năm cuối đời Humphrey cũng hay đùa cợt về cái chết của mình.
8. Conan Doyle - Nhà văn
9. Charlie Chaplin - Diễn viên
10. Dominique Bouhours
Một đời làm ngữ pháp, đến cuối đời cũng phải sửa ngữ pháp.
11. Leonardo da Vinci
12. Frida Kahlo
13. Ludwig Van Beethoven
13. Ernest Hemingway
Sinh thời nhà văn cũng rất yêu mèo.
14. Karl Marx
Cụ đã để lại một cuốn giáo trình, thế là đủ.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.