• Về đầu trang
Tiểu Chiêu
Tiểu Chiêu

Chuyện hi hữu ở Trung Quốc: Cậu bé nói dối với bố mẹ và cảnh sát mình bị bắt cóc để khỏi làm bài tập về nhà

Cuộc sống

Chắc hẳn lúc nhỏ, mọi người đều đau đầu vì mớ bài tập về nhà, thậm chí còn làm một vài chuyện ngu ngốc để khỏi phải hoàn thành bài tập.

bai tap ve nha 1

Gần đây có một cậu bé mười tuổi sống thành phố Trùng Khánh vì muốn trốn tránh việc làm bài tập về nhà nên đã đem cặp, sách, vở bài tập vứt đi, bịa chuyện mình bị bắt cóc khi đang trên đường đi học về. Quá sợ hãi, cha mẹ cậu bé liền báo cảnh sát vào cuộc.

Dưới đây là đoạn video ghi lại "lời khai" của cậu bé:

Cậu bé kể rằng đang trên đường đi học thì bị một người đàn ông và một người phụ nữ kéo vào xe tải. Cậu đã trốn thoát được bằng cách mở cửa nhảy ra khi "nhóm người bắt cóc" bị phân tâm bởi tiếng điện thoại di động. Cậu đã trốn trong bụi cỏ đợi đến khi "bọn bắt cóc" rời đi mới dám về nhà.

Thông qua quá trình điều tra, cảnh sát xác minh được cậu bé đã nói dối. Khi hỏi vì sao lại nói dối, cậu chỉ thừa nhận: "Vì cháu không muốn làm bài tập về nhà".

f5f18644 2443 11e9 9177 bd3ae24bba4f image hires 111113

Chiếc cặp còn chứa quyển bài tập dang dở được tìm thấy ở một bãi đậu xe, nơi cậu bé thừa nhận đã vứt nó.

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên Weibo, thu hút vô số bình luận hài hước về việc này:

Cậu bé đã làm những việc mà lúc bé tôi muốn làm nhưng không có can đảm thực hiện.

Đây là một biên kịch đầy tài năng!

Đứa trẻ này nên nhận một cái tát.

Cuối cùng cũng có người thực hiện ước mơ thời thơ ấu của tôi!

Tôi đã nghĩ về điều này hàng trăm nghìn lần nhưng không dám làm.

Một vụ cướp thật nghiêm trọng... tôi đoán rằng bọn cướp là lũ bạn cùng lớp và cũng chưa làm bài tập giống cậu!

Không muốn đến trường, không muốn làm bài tập, vậy cậu bé có thấy mình xứng đáng được đeo chiếc khăn quàng đỏ không?

Có gan dạ mấy thì tôi chỉ dám nói là để quên cặp trên xe buýt thôi! Lần ấy bố tôi còn đuổi theo xe buýt 2 tiếng đồng hồ để tìm lại cặp cho tôi.

Có rất nhiều mánh khóe để trốn việc làm bài tập, sao cậu bé này lại chọn con đường chết thế này!

Tôi muốn làm điều này khi tôi còn trẻ.

Nếu đây là vụ cướp thật, chắc bọn chúng chỉ muốn lấy vở bài tập cậu để kiểm tra cậu đã làm bài chưa!

Có thể bạn không tin nhưng khi trên đường đi học tôi gặp UFO. Hai người ngoài hành tinh túm và kéo tôi lên đĩa bay. Tôi đã khóc một cách tuyệt vọng. Thế nhưng họ chỉ lấy vở bài tập của tôi rồi thả tôi đi. Chắc là họ muốn nghiên cứu bài tập của học sinh Trái Đất ra sao.

Khi còn nhỏ vì không muốn đi học nên tôi giả vờ mình bị bệnh. Quả thật ba mẹ tôi đã đưa tôi nhập viện. Cho đến bây giờ tôi cũng không dám nói thật việc này cho ba mẹ nghe đâu.

Một học sinh đã nói với tôi bố cậu ta đi tolet và xé trang vở bài tập ra để...như bạn nghĩ đó!

Khi còn bé vì không muốn làm bài tập về nhà tôi đã xé vở, lấy bút vẽ nguệch ngoạc lên. Khi giáo viên vừa bước vào lớp tôi liền òa khóc nức nở nói rằng em tôi làm thế!

Nhiều năm qua rồi, vẫn có người còn thực hiện ước mơ của tôi.

Bạn đã từng làm chuyện gì động trời để khỏi làm bài tập về nhà không?

Theo: Weibo

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.