• Về đầu trang
Huyền
Huyền

Cho rằng thiên tai là cách Chúa trừng trị người đồng tính, cuối cùng chính nhà của ông này lại bị lũ cuốn trôi

Hài hước

Tuần vừa qua, nhà của vị chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Gia đình – một tổ chức tôn giáo bài đồng tính đã bị một cơn lũ cuốn phăng.

Tất nhiên, mất nhà là một câu chuyện buồn. Không ai lại đem chuyện mất nhà của người khác để giỡn vui vỗ tay ăn mừng cả. Dẫu vậy, đây có thể xem là trường hợp ngoại lệ bởi trong quá khứ, ngài chủ tịch Tony Perkins này từng khẳng định thiên tai chính là cách Chúa trừng trị con người khi thế giới ngày càng cởi mở với người đồng tính.

Trong chương trình radio của mình, Perkins đã miêu tả cơn lũ cực kỳ “khủng khiếp”, đồng thời cho biết cả gia đình ông sẽ sống trong lều 6 tháng cho đến ngày mọi thiệt hại được khắc phục.

Tuy vậy, ông cũng cẩn thận chỉ ra rằng cơn lũ lần này xảy ra không phải vì người đồng tính mà là “một điều tuyệt vời, một bài tập tâm linh nhằm thúc đẩy mọi người tiến xa hơn trên con đường theo Đạo cùng Chúa toàn năng nắm trong tay tất cả”

Trận lũ ở Louisiana này đã khiến 11 người thiệt mạng, hơn 40 nghìn căn nhà bị phá hủy.

Theo: SpiritualNews

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.