Một kế toán và bạn gái anh ta đã có phen choáng váng khi "được" chú khỉ đột ở vườn thú Bristol chào đón bằng cách không thể bá đạo hơn - giơ ngón tay giữa vào mặt.
Ben Collins và bạn gái anh Danielle Kirk đã quyết định đến thăm vườn thú này trong khi đang đi nghỉ mát ở Bristol. Giống như nhiều vị khách khác, họ rất háo hức được nhìn thấy giống khỉ đột đất thấp phía Tây đặc biệt quý hiếm. Thế nhưng, những người này đã rất bất ngờ khi thấy chú khỉ đột này nở một nụ cười trông khá "nham hiểm" và giơ ngón giữa vào họ. Nhận ra đây là cơ hội có một không hai, Ben đã giơ máy ảnh lên chụp vài tấm.
Nói về trải nghiệm này, Ben cho biết: "Những con khỉ đột khá là thú vị. Rõ ràng là chúng đã quen với việc bắt chước những vị khách thường đến thăm chúng vào giờ ăn. Và có lẽ một số người trong họ đã dạy cho chúng hành động xấu này.
Khi vừa mới bước ra, nó đã giơ ngón giữa vào mặt đám đông. Ngoài ra, trên mặt nó còn có nở một nụ cười nhìn rất là bí hiểm nữa chứ."
"Mọi người đều phá lên cười và nó đã làm hành động đó thêm một lúc nữa. Chắc con khỉ ngộ nhận đó là một hành vi được tuyên dương. Thật là buồn cười."
"Tôi nghĩ khỉ đột là một loài động vật rất đặc biệt. Biểu cảm và khuôn mặt của chúng giống loài người một cách đáng kinh ngạc."
Hiện ở vườn thú Bristol Zoo có bảy cá thể khỉ đột đất thấp phía Tây. Ngoài ra, ở đây còn có 32 cá thể khỉ đột lưng bạc như Jock, Kera, Kukena, Romina và Touni. Vào tháng 2 năm 2016, một chú khỉ đột con tên là Afia đã chào đời và vào tháng Tư năm 2017, ở đây lại chào đón thêm một thành viên mới là Ayana.
Vào tháng 11 năm 2017, sau 20 gắn bó với vườn thú Bristol, chú khỉ Salome qua đời ở tuổi 41.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.