Mèo trước giờ luôn là một loài động vật tò mò, thông minh và lạnh lùng. Đó chính là những phẩm chất khiến con người luôn thấy chúng vô cùng đáng yêu, đến mức phải gọi chúng là sếp và cung phụng cho chúng. Nhưng liệu bạn có từng nghĩ, sẽ như thế nào nếu chú mèo nhà bạn thực sự biến thành... sếp và làm việc cùng bạn?
Hãy cùng nghía qua những bức ảnh trong bộ ảnh The Adventures of Business Cat của Tom Fonder để xem cuộc sống của mèo sẽ như thế nào nếu trở thành một "boss" thật sự nhé.
Những lúc buồn chán, sếp sẽ ngồi lên đùi bạn thế này đây.
Đúng là rất khó để có thể cắt móng cho sếp của bạn.
Sếp cũng hay phân tâm thế này.
Bạn phải dán giấy tìm thế này mỗi khi ngài ấy lang thang cả ngày ngoài đường và không đến chỗ làm.
Những lúc sếp bị thương cũng vô cùng bất tiện.
An ủi người khác không hề nằm trong từ điển của sếp đâu nhé.
Sếp cũng thích ngồi trong lòng bạn khi ngài ấy chán lắm đấy.
Sếp thì muốn làm gì chả được.
Đẩy đồ đạc chính là sở thích của ngài ấy.
Ý của ngài ấy là cái hộp, không phải là máy photo đâu.
Hay làm bạn phân tâm lúc làm việc thế này đây.
Mua catnip thôi mà, có cần phải nghiêm trọng đến thế không?
Không phải muốn chụp ảnh boss là có thể chụp được đâu.
Hộp thư điện tử sẽ toàn là tin nhắn đòi ăn của boss mỗi khi giờ ăn đến.
Việc đột xuất của sếp đây đó hả?
À hiểu rồi.
Làm quen và kết bạn với con người không phải là thú vui của sếp đâu.
Nhả cái dây ra và nói chuyện với nhau xem nào.
Cứu người cũng không phải là chuyện của sếp.
Mèo đen cũng là mèo thôi mà, có gì đâu mà xui xẻo hả loài người?
Tự tặng quà cho mình là một thú vui tao nhã.
Sếp sẽ kho6gn phiền nếu như phòng làm việc bày toàn hộp đâu.
Quên chuyện dùng thủ đoạn bắt ta uống thuốc đi nhé.
Sếp không giỏi trang trí, chỉ giỏi phá hoại mà thôi.
Đừng quên là sếp của bạn rất sợ tiếng ồn đấy nhé.
Cây lăn lông là vật cần thiết khi làm việc cùng với sếp.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.