The Shape Of Water lấy bối cảnh thời kì Chiến Tranh Lạnh, phim kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa "người đẹp" câm Elisa (Sally Hawkins) và Thủy quái (Doug Jones). Cô lao công trong phòng thí nghiệm của Mỹ tình cờ gặp gỡ anh chàng người cá bị bắt về từ sông Amazon. Từ những tiếp xúc hằng ngày, cả hai đã nảy sinh tình cảm lạ kì, vượt qua sự khác biệt về giống loài.
The Shape Of Water vừa được vinh danh ở hạng mục Phim xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar 2018.
Tại Trung Quốc, The Shape Of Water của đạo diễn Guillermo del Toro nhận được khá nhiều sự quan tâm và chú ý. Nguyên nhân không chỉ vì bộ phim có nội dung hay mà còn đến từ sự tương đồng với tác phẩm kinh điển Tây Du Ký.
Nhiều người hâm mộ tinh ý nhận ra rằng, mô típ tình yêu "nhân thú" trong The Shape Of Water khá giống với câu chuyện của Kim Hồng Ngư Quái - con cá chép cướp ngôi Đại Bạch Quy ở sông Thông Thiên.
Thậm chí, đông đảo ý kiến cho rằng tạo hình của Thuỷ quái khá giống với tạo hình của Bá Ba Nhi Bôn và Bôn Ba Nhi Bá. Đây là hai con cá tay sai của Cửu Đầu Trùng từng đánh cắp ngọc xa lợi trên bảo tháp Kim Quan đem về đầm Bích Ba, Tây Hải.
Mặt khác, cũng có cư dân mạng nhận xét Thuỷ quái có nét tương đồng với nhân vật trong The Hobbit 3. Tổng quan mà nói, vẻ ngoài của chàng thủy quái đến từ Amazon có vẻ như là "họ hàng xa" của các chàng cá thời Trung Quốc cổ xưa.
Tây Du Ký bản 1986 đã trở thành bộ phim truyền hình huyền thoại được yêu thích và phát sóng lại nhiều lần trong suốt 30 năm. Bộ phim vô hình chung có những điểm trùng hợp thú vị với nhiều tác phẩm ra đời sau này. Người hâm mộ hài hước đặt câu hỏi, liệu đạo diễn Guillermo del Toro có phải là fan của Tây Du Ký hay không?
Đó cũng là lý do tại sao bộ ảnh chế sau đây ra đời:
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.