Jessi thuộc loài vẹt Macaw đuôi dài, cô có thể nói ba thứ tiếng: Thổ Nhĩ Kì, Hy Lạp và Tiếng Anh. Trong một lần "tẩu thoát" bất thành khỏi nhà cô chủ ở Edmonton, phía bắc London, Jessie đã bị mắc kẹt trên mái nhà của một người hàng xóm trong ba ngày. Và dưới đây chính là câu chuyện "dở khóc dở cười" khi RSPCA (Hội hoàng gia bảo vệ động vật) giải cứu cô nàng.
"Jessie đã mắc kẹt trên mái nhà trong ba ngày và nhiều người nghĩ rằng nó bị thương nên không thể tự mình bay xuống," - Chris Swallow, tổng đài viên RSPCA cho hay.
"Đội cứu hộ chúng tôi đã đưa thang lên để giải cứu Jessie".
"Chúng tôi được dặn rằng, muốn làm thân với Jessie thì phải nói "Anh yêu em" và phải đợi nó đáp lời lại".
"Khi Jessie trả lời "Em cũng yêu anh", lúc đó chúng tôi nhận ra rằng nó bị hôi miệng và Jessie cứ liên tục chửi thề khiến chúng tôi có trận cười ngặt nghẽo".
"Jessie có thể nói tiếng Thổ Nhĩ Kì và Hy Lạp nên chúng tôi đã cố gắng nói "Lại đây nào!" bằng cả hai thứ tiếng trên".
"May mắn thay, Jessie vẫn ổn và nó đã vỗ cánh bay đến một mái nhà khác, sau đó đậu lại trên một cành cây".
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.