Trong một ngày thỉnh thoảng bạn sẽ tự mắng mình vì tật đãng trí hay ngốc nghếch đột xuất. Chó cưng của chúng ta cũng vậy.
Dù thông minh và nhanh nhẹn đến đâu, cũng có lúc các chú bỗng nhiên bị "ngố tàu" khiến chủ nhân được một trận cười đã đời.

Chú chó tôi tưởng rằng cửa đang đóng và tôi phải giả vờ làm động tác mở cửa để nó vào nhà.

"Ối giời ơi, mẹ cứu con với!"

"Bé cũng biết nhào lộn đó nha!"

Chú chó của tôi "bỏ nhà ra đi", tôi đã tìm kiếm chú suốt 1 tiếng đồng hồ và hãy nhìn xem tôi tìm thấy gì?

Uống nước thật là khó quá đi!

Từ khi có con, ba sẽ không còn đói nữa!

Cô bé đem đồ chơi của mình đến phía trước tấm gương để bạn chó trong gương có thể chơi cùng chúng!

Chú chó tôi nghĩ nó phải xếp hàng để được cho ăn *cười lớn*.

Hải cẩu nhà ai đi lạc thế này!!

Ơ... con mèo đâu rồi nhỉ?
-"Tôi vừa về đến nhà thì thấy chú chó của tôi như thế này!"

Ba nhặt hộ con trái banh với!

Hai cái đùi gà thật dễ thương.

Đây là đâu... và tôi là ai?

Tôi chẳng thể hiểu hai chú chó của tôi đang làm trò gì nữa? Chúng cứ đứng đấy hàng giờ liền...

Chú chó của tôi luôn tưởng rằng hai con ngựa ấy cũng là chó và chúng có thể chơi với nhau...

Con lại tha cái gì về đấy?

Đố mà bắt được con!

Thuyền trưởng Lola đây, các thủy thủ tàu chú ý.

Chú chó của tôi tưởng rằng bức tranh là... cửa sổ.
- "Năm ngoái, tôi đã xây một ngôi nhà dưới gầm cầu thang cho Bucky, đây là nơi chó cưng nhà tôi có thể trốn khi sợ hãi. Vào ngày 4 tháng 7, tôi nhận ra mình đã tiêu tốn thời gian vào những việc không đâu".

Bucky chẳng thèm vào ngôi nhà tôi xây cho chú nữa...

Chó nhà tôi đã nhìn tôi như thế này 1 giờ đồng hồ rồi.

Tránh đường cho Hoa Hậu Chó nào!

Chú chó của tôi đã chờ tôi đi ngủ và lén ăn vụng và ngủ trong thùng đồ ăn luôn! Thật hết thuốc chữa,
-"Tối hôm qua, chú chó của tôi đã nhận bằng tốt nghiệp từ lớp học "Những Chú Chó Ngoan Ngoãn". Bạn biết đó, sáng hôm nay, tôi đã nhìn thấy tấm bằng đã bị xé nát..."

Oops....

Con muốn nếm thử mùi vị của cầu vồng mẹ ơi!

Vâng, cái lỗ hổng ấy là do chính chú chó của tôi tạo ra đấy!

Nhuộm lông xanh là hot trend bây giờ đấy ba à!

Con bắt được cái đuôi rồi nè! Mẹ hãy khen con đi!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.