• Về đầu trang
Hạ Vũ Hà
Hạ Vũ Hà

Đố bạn: Dân ngoại ngữ thì sẽ gửi confession như thế nào?

Hài hước

Mới đây, sinh viên khoa ngôn ngữ trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội khiến mọi người thích thú vì những bài confession được viết bằng những thứ tiếng khác nhau cứ ồ ạt gửi về trang Ulis Confession của trường. Chuyện bắt nguồn là bài tâm sự tiếng Đức của một bạn sinh viên ẩn danh và sau đó mọi người lấy nó làm thú vui và bắt chước gửi theo. Kết quả là cộng đồng mạng có một phen cười đau bụng vì hành động hài hước này.

Đây là confession gây náo động cộng đồng mạng dạo gần đây

Bản dịch của bạn Việt Chinh như sau:

"27.02.2020
Cảm ơn mẹ của em vì đã sinh ra em 19 năm trước. Giữa vũ trụ (bao la), 8 hành tinh (rộng lớn), 194 quốc gia và 7 đại dương mà anh lại có may mắn tìm được em. Trong đôi mắt anh em (là một cô gái) vụng về, lơ đãng và có một chút ngốc nghếch ????.
Đồ ngốc (ahihi) :))
Em có biết rằng em rất thân thiện không? Anh chưa bao giờ gặp được một người nào như em. Giản dị, dịu dàng,...
Anh không thường xuyên được gặp em. Nhưng càng nói chuyện với em nhiều, anh càng cảm thấy em là một cô gái tuyệt vời. Em đã luôn cuốn hút, mê hoặc anh như vậy.
Và anh không nhận ra tự bao giờ anh đã cảm thấy em là người đẹp nhất trên thế gian này. Em khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Anh luôn cảm thấy trong lòng hồi hộp (khi nghĩ về em). Một cô gái như em, tuyệt vời và đáng yêu. Đôi mắt em sáng tựa như những ánh sao trên bầu trời. Có lẽ có hàng triệu vì sao đã biến mất trong vũ trụ này. Nhưng đôi mắt em thì tồn tại vĩnh viễn trong trái tim anh. Làn tóc mây của em suôn mượt và thoảng hương. Anh yêu tất cả mọi hành động cử chỉ của em.
Đôi khi chậm chạp, đôi khi ngốc nghếch. Em có phải là bùa mê không? Tại sao em cứ luôn mang lại cho anh niềm vui và sự hạnh phúc?
Như mọi khi thì hôm nay là sinh nhật em phải không? Cô gái, anh muốn gửi tới em những lời chúc tốt đẹp. Hy vọng rằng em sẽ ngày càng xinh đẹp và học tập tốt hơn.
Mong ngày của em sẽ tràn đầy tình yêu và hạnh phúc.
Chúc mừng sinh nhật.
Chúc em thật nhiều may mắn.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh".

Sau bài tình ca "lãng mạn đến bàng hoàng" của bạn sinh viên bí ẩn trên là kéo theo các bài confession đa ngôn ngữ nối đuôi nhau gửi đến như: tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ả Rập, tiếng Thái, thậm chí có cả tiếng Nga,...

Tiếng Nga xin chào
Tiếng Hàn đây mọi người ơi
Sao thiếu tiếng Nhật được đúng không?
Trích bình luận của một bạn: "Bên đó mấy bạn học sinh có đi thi vở sạch chữ đẹp không vậy ta?"
Sao thiếu được bài viết đến từ "hành tinh Nga" cơ chứ?
Cuối cùng cũng có một ngôn ngữ mà Lost Bird hiểu sương sương
Tiếng Pháp - ngôn ngữ lãng mạn đây các bạn ơi
Đây là lời thú tội ngọt ngào của bạn sinh viên khơi màu nên "trận chiến của trăm thứ tiếng"

Dưới đây là một số phản ứng hài hước đến từ cộng đồng mạng:

- Trời ơi tui vừa đọc vừa khóc á vì không hiểu gì hết

- Trường gì toàn những nhân vật đầy muối thế này!

- Ai từ ULIS qua rap battle tiếng Hàn với tôi không?

- Sau một tháng học tiếng Pháp tui cũng hiểu sơ sơ

- Mình hiểu mỗi câu xin chào bằng tiếng Nhật

- Định đi học tiếng Ả Rập xong giờ nhìn thấy chủ thớt ghi confession mà rén ghê!"

Theo: Việt Chinh, ULIS Confession, Như Nguyễn
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.