Người xưa có câu: "Người tính không bằng trời tính" chính là để chỉ những trường hợp mặc dù chúng ta có lên kế hoạch hẳn hoi đến đâu thì cũng sẽ gặp phải những chuyện bất ngờ.
Cuộc đời vốn dĩ không hề dễ dàng, nếu nó cứ bình yên như bạn mong muốn thì thật sự sẽ rất buồn chán. Vì vậy, những chuyện ngoài ý muốn cũng như một gia vị giúp cho cuộc sống của bạn được tô điểm nhiều màu sắc hơn.
Loạt ảnh dưới đây sẽ cho bạn thấy rằng dù đã chuẩn bị đến 99% nhưng 1% còn lại cũng có ảnh hưởng rất lớn.
Chuyện yêu đương thì có ai mà biết trước. Vì vậy, mấy thím nhớ đừng bao giờ xăm tên người yêu lên người nữa, mất công lại vẽ vời thêm.
Tôi quyết định hôm nay sẽ leo núi nhưng sau khi phát hiện dấu chân này, tôi đã quay về lấy xe ngay lập tức.
Học làm bánh brownie trên mạng và cái kết.
Tôi đã chờ đợi 14 năm cho khoảnh khắc mình chạy được 100.000 km và bạn biết đó tôi vừa bỏ lỡ nó rồi.
Đến tượng còn hao mòn chứ đừng nói gì con người.
Đây là lý do vì sao tôi dẹp máy hút bụi vào kho luôn.
Đóng phim ngầu thì cũng nên chú ý xem mình đang ở đâu.
Bạn nghĩ tủ đựng đồ ở trường học sẽ dành cho bạn. Không! balo của tui không nhét vừa cái hộc nào cả.
Tôi định để râu để giữ ấm khuôn mặt nhưng giờ thì mặt tôi lạnh gấp đôi.
Tôi nghĩ mình sẽ được đóng phim công chúa và hoàng tử ếch nhưng không, tôi đã bị con ếch vả thẳng vào mặt.
Khi đi chơi net nhưng bạn phát hiện con chuột phòng net không có nút bấm chuột phải cũng không có nút cuộn. Nói chung là nó hoàn toàn vô dụng.
Để quên thùng bia ở ngoài trời lạnh và cái kết.
Ai đó đã quên cách viết hoa chữ cái là sao rồi.
Hãy kiểm tra xem bạn có để quên đồng xu trong túi trước khi đưa đồ đi giặt nhé.
Cách chụp ảnh giúp bạn không cần tốn công xem lại bài học.
Quán cà phê trong trường đại học đã đổi ly nước từ đáy phẳng sang hình nón thế này. Bây giờ, tôi phải vừa ăn vừa cầm ly nước.
Để đối mặt với những chuyển dở hơi trong cuộc sống, hãy chuẩn bị cho mình tinh thần lạc quan và luôn tích cực bạn nhé!
Theo: Bright Side
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.