Với sự dẻo dai và hiếu động, các chú mèo có thể chui vào mọi ngóc ngách dường như bất khả thi nhất.

Chất lỏng "mèo" trong truyền thuyết

Có hẳn một nhóm chuyên gia đã nghiên cứu về tính "hóa lỏng" của loài mèo
Nhưng, không phải lúc nào "dạng chất lỏng đặc biệt" này cũng có thể dễ dàng chảy thành dòng hay thay đổi hình dạng tùy theo vật chứa. Các tín đồ yêu mèo có lẽ sẽ phải vừa thương vừa buồn cười trước những tình huống ngộ nghĩnh của loài vật này.

"Thôi chết, mắc kẹt rồi!"

Chúng mày còn không lo kéo tao lên, đứng đấy mà cười à?

"Sao mà trốn đi chơi bây giờ?"

"Đứa nào đã tắt mất điện rồi?"

"Tại cái móc áo quá nhỏ, không phải tại tao quá to"

Phơi "đào"

"Sen ơi, mở cửa cho anh vào với"

"Không cứu tao nhanh đi mà còn giơ máy chụp ảnh được à?"

Một pha thử sức không thành công khác.

"Tao đã từng rất tin tưởng cơ thể dẻo dai của mình có thể vượt qua mọi địa hình!"

"Hello, có ai ngoài đó không?"
Nghịch ngợm đến mức mắc kẹt, phải nhờ đến sự giúp đỡ của đội cứu hộ mà mặt vẫn giữ thái độ cáu kỉnh như thế này chỉ có thể là "hoàng thượng" của các sen mà thôi.
Một minh chứng khác:

Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.