Chúng ta thường chụp hình khi muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình. Đôi khi ta chỉ mải tập trung vào điều trước mắt mà quên rằng khung cảnh xung quanh lại góp phần làm cho những bức ảnh trở nên hài hước hơn hoặc thậm chí là tạo ra tác phẩm để đời.
Nên hết hồn về độ dài của miếng kẹo dẻo này hay những móng chân kia?
Đôi khi nên xem thử có ai đang ngồi trong xe khi bạn đang selfie không nhé...
Nói “Cheese” đi nào!
-"Bé cưng này đáng yêu quá khiến tôi muốn ngoạm một miếng!"
Cho tớ ngoạm một miếng thôi nha!
"Cho cháu chụp chung với với cô ơi!"
Khi cảnh sát và 4 anh em siêu nhân cùng tạo dáng.
Ối, hình như cú này hơi đau nhỉ?
Cậu bé đằng sau hẳn là bậc thầy trong việc chụp ké nhỉ?
-"Tôi sẽ không nói rằng có đến 2 lời cầu hôn diễn ra trong cùng một lúc ở bức ảnh này đâu!"
Đố bạn tìm được?
"Mẹ à, có con mèo đằng sau con phải không?"
Oops... Té rồi!
Khi bạn quá yêu bản thân nên không thể trao nụ hôn cho một ai khác... ngoại trừ chính mình!
Đằng sau một bức ảnh "deep", là một tấm gương phản chiếu!
"Trời ơi, NHỆN!"
Bức hình minh chứng cho câu: "Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc!"
Cú ngã đó, chắc đau lắm nhỉ?
"Xin chào?"
Bức hình này cứ đáng sợ như thế nào ấy.
Lost Bird sẽ không nói "Đằng sau anh có Batman kìa!" đâu nha...
"Cho tôi ké miếng hình coi hooman!"
Bức hình canh đúng lúc thật!
Bộ phim bom tấn sắp ra rạp có tên: "Sự trỗi dậy của loài bướm".
"Tôi đang ăn đấy, hai anh chị ạ!"
"Xin chào, cho ké miếng hình nha anh bạn!"
Hình như có gì sai sai nhỉ?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.