• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Thương nhân vật trong tranh rầu rĩ mấy thế kỉ, chàng du khách hào sảng dùng Face App để 'xả stress' cho họ

Hài hước

Ở thế giới hiện đại, việc nhìn thấy các nhân vật trong tranh ảnh cổ điển mang vẻ mặt rầu rĩ chẳng khiến chúng ta vui vẻ chút nào. Vì thế, trong chuyến đi tới Amsterdam, một nhà thiết kế ở London có tên Olly Gibbs đã đến thăm bảo tàng Rijksmuseum và nhận thấy mình cần làm gì đó để mỗi bức tranh trở nên vui tươi hơn. Anh đã sử dụng điện thoại thông minh để chụp lại những bức tranh bằng ứng dụng Face App.

Ngay lập tức, hàng loạt khuôn mặt khốn khổ đã trở nên vui vẻ, thú vị đến không ngờ.

1. Đừng phụng phịu, rầu rĩ nữa, cười lên chút coi!

1

2. Chỉ cần nở nụ cười gương mặt đã không còn hiện rõ nét khắc khổ.

2

3. Xem những bức ảnh này, bạn có tự hỏi vì sao ngày xưa mọi người không cười khi được họa tranh không?

3

4. Bình thường cũng đẹp rồi, nhưng cười lên thì thân thiện và đẹp trai gấp trăm lần.

4

5. Hihihi

5

6. Có gì đâu mà căng, cười lên cho vui nhà vui cửa!

6

7. Vì là một nhà thiết kế, anh chàng đã nảy ra ý tưởng vui nhộn này khi luôn trông thấy những bức tranh buồn rầu.

7

8. Nhờ Face App mà chúng ta có thể nhìn thấy những nhân vật từ thời xưa nở nụ cười thân thiện.

8

9. Nếu bức tranh nào cũng thật sự cười vui như thế thì người xem có lẽ cũng sẽ vui lây được phần nào.

9

10. Nội dung bức tranh có khi cũng thay đổi chỉ vì một nụ cười.

10

11. Nếu cũng muốn thư giãn một chút thì bạn có thể đến tham quan bảo tàng và áp dụng cách này nhé.

11

12. Kể cả những bức tượng cũng có thể được "khuyến mãi" nụ cười.

12

13. Nụ cười tỏa sáng cả bức tranh.

13

Theo: Can You Actually
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.