Người thân yêu qua đời là một chuyện vô cùng đau buồn mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Nhưng mỗi người lại có cách vượt qua nỗi buồn theo cách của họ, bạn có thể lưu giữ hình ảnh họ trong nhà hay tiếp tục sống hạnh phúc vượt qua nỗi buồn, nhưng giữ lại xác chết thì thật sự là chuyện rất sốc.
Đó chính là phong tục tại một bộ lạc sống ở khu vực miền núi của Indonesia. Người Toraja sẽ ướp xác những người quá cố và chăm sóc thi thể như họ vẫn còn sống.
Hiện có khoảng 1 triệu người Toraja ở Indonesia, hầu hết họ sống ở vùng Nam Sulawesi. Người dân ở đây tin rằng sau khi chết, linh hồn vẫn quanh quẩn trong nhà nên người chết cũng được mặc quần áo, ăn uống, hút thuốc như thói quen trước đây của họ.
Da và thịt của họ sẽ được bảo quản để tránh bị thối rữa. Sau khi người thân qua đời vài ngày, họ sẽ dùng một lớp dung dịch hoá học gọi là formalin (hỗn hợp của formaldehyd và nước) để ướp xác.
Mùi hôi thối của xác là điều khó tránh khỏi, vì vậy để giảm bớt mùi, người nhà sẽ đặt nhiều cây khô bên cạnh để che giấu.
Trong phong tục của người Toraja, một thi thể được bảo quản tốt sẽ mang lại may mắn, vì vậy gia đình sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo những người đã chết vẫn ở trong trạng thái tốt nhất có thể.
Xác chết sẽ được bọc trong chăn và đặt trên giường. Còn đối với những gia đình giàu có hơn, xác sẽ được nằm trong một tongkonan - ngôi nhà tổ tiên. Tongkonan có kiến trúc cổ điển với mái nhà hình chiếc thuyền để nước mưa chảy ra ngoài.
Họ sẽ ở lại như thế trong thời gian rất lâu cho đến khi đám tang được chính thức tổ chức, có thể là nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ.
Yohana Palangda, một phụ nữ người Toraja đã trả lời phỏng vấn với National Geographic:
Mẹ tôi đột ngột qua đời, cả nhà tôi không thể chấp nhận chôn cất bà quá nhanh. Nên giữ lại xác chết là một liệu pháp xoa dịu cảm xúc của mọi người.
Thông thường các gia đình sẽ cần nhiều thời gian để tiết kiệm tiền tổ chức đám tang. Đối với bộ lạc này, đám tang có thể làm tiêu tốn khoảng 700 triệu rupiah Indonesia (hơn 1 tỷ VNĐ) cho những gia đình trung bình. Còn đối đối với gia đình thượng lưu, đám tang có thể tốn khoảng 3 nghìn tỷ rupiah.
Với những người Toraja có thu nhập ở mức thấp, họ còn phải vật lộn để kiếm được hơn 1 triệu rupiah mỗi tháng (1,6 triệu VNĐ). Cộng vào đó là các khoảng vay ngân hàng cho nhu cầu cuộc sống. Thực tế, họ không thể chi trả số tiền cao như vậy. Phần lớn tiền thường để dành cho việc mua trâu nước phục vụ đồng án.
Đám tang là sự kiện duy nhất để người chết chính thức được lên thiên đàng và gia đình sẽ chấp nhận rằng họ đã chết.
Đám tang ở bộ lạc có xu hướng giống một lễ kỷ niệm hơn là những ngày khóc lóc, đau thương.
Chưa hết, ngay cả khi người chết đã được chôn cất, đó cũng không phải là lần cuối mà gia đình được gặp họ.
Trong một nghi lễ được gọi là Ma'nene - có nghĩa là "chăm sóc tổ tiên" diễn ra vào tháng 8, người chết sẽ được đưa ra khỏi mộ để vệ sinh sạch sẽ. Họ còn được mặc quần áo mới và đưa xuống làng để hút điếu thuốc ở nơi họ yêu thích hoặc về thăm nhà cũ.
Bạn bè và gia đình ở xa cũng tụ họp vào dịp này để gặp lại người đã mất. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ gặp tổ tiên.
Họ thường xuyên chụp ảnh cùng xác chết để kỷ niệm.
Sau khi ngày kỷ niệm qua đi, người chết sẽ được đưa trở lại quan tài và người thân sẽ để lại một số món đồ mới như đồng hồ, trang sức để họ dùng.
Các nhà nghiên cứu cho rằng những nghi thức này của người Toraja được bắt đầu từ năm 9 sau Công Nguyên.
Phong tục kì lạ này thu hút không ít sự quan tâm của truyền thông nước ngoài và cả những nhà nghiên cứu lịch sử. Mặc dù có nhiều người rùng mình khi thấy xác chết vẫn được giữ lại trong nhà nhưng đối với người Toraja thì đây chính là cách an ủi sự đau buồn của họ khi mất người thân.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.