• Về đầu trang
Minh Ngọc
Minh Ngọc

15 câu thoại cực 'chất' khiến khán giả vỗ tay ầm ầm khi xem 'Avengers: Infinity War'

Phim ảnh

15. Tony Stark: Anh đang làm tôi xấu hổ trước đám phù thủy đấy.

15

14. Bruce Banner: Có cả Ant-Man và Spider-Man á?

14

13. Thor: Anh ta đưa mắt cho anh à?

Rocket: Không, hắn đưa tôi 100 đồng. Tôi lẻn vào phòng hắn đêm đó rồi trộm mắt của hắn.

Thor: Cảm ơn, chú thỏ dễ thương.

Rocket: Ồ, nếu là tôi thì tôi sẽ rửa nó. Cách duy nhất để tôi có thể lén lấy nó ra là... này, chúng ta đang ở đây rồi.

13

12. Peter Parker: Không. Mà nhân tiện cháu là Peter.

Dr. Strange: Bác sĩ Strange.

Peter Parker: Ồ, chúng ta đang dùng tên giả đấy à. Thế thì cháu là Spider-Man.

10 1

11. Nick Fury: Đệch m ...

11

10. Thor: Gia nhập nhóm chúng tôi đi. Tham gia với những anh hùng mạnh nhất trên Trái Đất.

Mantis: Giống Kevin Bacon á?

Thor: Anh ấy cũng có thể ở trong nhóm. Tôi không biết. Tôi đã không ở đó một thời gian.

0a5e0508eeea942acf4cdb59abe50df1

9. Okoye: Khi ngài nói sẽ mở cửa Wakanda với phần còn lại của thế giới, đây không phải là những gì tôi đã tưởng tượng.

T'Challa: Cô đã tưởng tượng gì?

Okoye: Thế vận hội, cũng có thể là Starbucks.

8

8. Okoye: Tại sao cô ta lại ở trên đó suốt thời gian qua?!

7

7. Ebony Maw: Hãy nghe ta, và vui mừng. Các ngươi chuẩn bị chết dưới bàn tay những đứa con của Thanos. Hãy cảm thấy biết ơn vì cuộc sống vô nghĩa của các ngươi có thể góp phần vào sự cân bằng ...

Tony Stark: Tôi xin lỗi. Hôm nay Trái Đất đóng cửa. Vì vậy hãy cuốn gói và xéo ra khỏi đây.

Ebony Maw: Kẻ giữ đá, cái con vật huyên thuyên này nói hộ ngươi đấy à?

Dr Strange: Chắc chắn là không, tôi tự nói cho mình. Và ngươi đang xâm nhập vào thành phố này và hành tinh này.

Tony Stark: Có nghĩa là biến đi đó, Squidward!

6

6. Dr Strange: Được rồi, để ta hỏi ngươi câu này : ngươi phục vụ cho ai?

Peter Quill: "Tôi phục vụ cho ai?" Tôi phải nói gì đây? Chúa à?

5

5. Eitri: Cậu chuẩn bị hứng chịu sức mạnh của cả một ngôi sao. Nó sẽ giết chết cậu.

Thor: Chỉ khi tôi chết thôi.

Eitri: Đúng... thì nó là định nghĩa của từ “giết” mà.

4

4. Thor: Chuyện gia đình có thể rất phức tạp. Trước khi cha tôi qua đời, ông ấy nói cho tôi biết tôi có một người chị cùng cha khác mẹ đang bị giam cầm ở địa ngục. Sau đó chị ta về nhà, đâm vào mắt tôi. Thể nên tôi phải giết chị ấy. Tôi cảm nhận được nỗi đau của anh.

Peter Quill: Tôi cũng đồng cảm với anh mà. Tôi biết đây không phải là một cuộc thi, nhưng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Cha tôi đã giết mẹ tôi. Sau đó, tôi đã phải giết cha tôi. Điều đó thực sự rất khó khăn. Có lẽ còn khó hơn là phải giết một người chị. Ít ra là tôi còn hai mắt.

3

3. Thor: Ồ, nhân tiện, đây là một người bạn của tôi. Cây ơi.

Groot: Em là Groot!

Steve Rogers: Anh là Steve Rogers.

2

2. Loki: Ừm, thứ nhất, tôi không phải người Asgard. Và thứ hai, chúng tôi có Hulk!

12

1. Peter Quill: Tôi sẽ hỏi anh câu này đúng một lần, Gamora đâu?

Tony Stark: Thế à, tôi hỏi anh câu khác hay hơn nhé - Gamora là ai?

Drax: Tôi sẽ cho mấy ông câu hay hơn! Tại sao lại là Gamora?

1

Theo: Dorkly
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.