Mỗi một quốc gia đều có nhiều hình thức làm phim kinh dị khác nhau nhưng đến với phim kinh dị Nhật Bản, bạn sẽ được đưa lên một tầm cao khiếp sợ mới.
Sau đây Lost Bird xin giới thiệu với độc giả bộ phim Goosebumps (Nổi Da Gà). Mặc dù đã ra mắt từ năm 2012 nhưng phim vẫn cuốn hút người xem đến hiện tại. Lý do nằm ở khả năng khủng bố tinh thần mà không cần dùng đến bất kì yếu tố ma quái nào.
Goosebumps (Torihada: Gekijouban) gồm 6 tập phim, mỗi tập là một câu chuyện nhỏ có thời lượng khoảng 30 phút. Trong đó Cô Gái Áo Đỏ Trong Bốt Điện Thoại được xem là khiếp vía nhất. Nếu bạn đã sẵn sàng hãy cùng đọc nào!
Đây chính là nam chính, anh không tính là đẹp trai nhưng ngoại hình trông khá ổn.
Cuộc sống vui vẻ khi anh có một bạn gái vừa xinh vừa đảm đang.
Trong khi đợi bạn gái nấu ăn, anh ra ban công hút thuốc thư giãn.
Lúc này, nam chính đột nhiên phát hiện dưới lầu có gì đó không đúng.
Anh nhìn thấy trong bốt điện thoại có một cô gái mặc áo đỏ.
Khi còn chưa kịp nhìn rõ đối phương đang làm gì, anh nghe tiếng bạn gái gọi mình và quay trở vào trong.
Ngày hôm sau, nam chính đang trên đường đi làm thì nhận được tin nhắn của bạn gái.
Nội dung tin nhắn: "Hôm nay em bận công việc không đến chỗ anh được, anh đừng có mà cô đơn quá rồi khóc nhè nhé".
Tâm trạng của người đang yêu luôn tốt như vậy, dù bạn gái không đến nhưng buổi tối anh vẫn vui vẻ tự mình phơi đồ, hơn nữa còn hát ngân nga.
Nhưng vừa nhìn xuống lầu lại thấy cô gái hôm qua vẫn còn đứng y nguyên trong buồng điện thoại.
Nam chính cảm thấy vụ này khá kị lạ nhưng vẫn không mấy để tâm, thu dọn và quay vào bên trong.
Sáng hôm sau, anh ra ban công lấy quần áo khô, tiếp tục phát hiện cô gái áo đỏ vẫn đứng đó như cũ, cả người chẳng mảy may động đậy.
Anh nhíu mày khó hiểu, tạm bỏ qua, tranh thủ sửa soạn đi làm.
Buổi tối, bạn gái đến chơi, cô thích thú xem lại loạt ảnh tốt nghiệp ngày xưa của bạn trai.
Nam chính cùng cô nói cười vui vẻ sau đó ra ban công hút thuốc.
Anh bất giác nhìn xuống lầu, tiếp tục thấy cô gái áo đỏ vẫn đứng trong bốt điện thoại, dáng vẻ trước sau như một.
Không lâu sau đó, cô gái bỏ ống nghe điện thoại xuống, từ từ hướng mặt về phía nam chính.
Lòng anh bắt đầu dấy lên cảm giác bất an.
Anh nổi đoá, chịu hết nổi tình huống kì lạ này.
Sau đó quyết định lao xuống dưới nhà để làm cho ra lẽ.
Bạn gái không hiểu chuyện gì vì chỉ mới nói "đợi chút" anh đã vụt đi.
Nhưng khi đến bốt điện thoại, anh lại không thấy cô gái áo đỏ đâu.
Anh quát lên "cái quái gì thế" rồi bước vào kiểm tra.
Lúc này anh phát hiện trên mặt điện thoại viết đầy chữa "Em yêu anh", khúc cuối có hai chữ "giết chết" được viết to hơn.
Đột nhiên chuông điện thoại reo, anh hồi hộp nhấc máy.
Bên trong truyền đến tiếng cười trước tiên, sau đó một giọng nói yêu cầu nam chính hãy nhìn về phía nhà mình.
Nam chính làm theo và thấy cô gái áo đỏ tay đang cầm dao đứng ở ban công nhìn anh.
Hình ảnh khiến nam chính chấn động dữ dội.
Anh hét lên: "Cô đang làm gì thế".
Cô gái mặt đầy máu, chỉ đáp lại anh bằng một tràng cười sảng khoái.
Dĩ nhiên, đằng sau bóng hình ghê rợn đó là cảnh tượng thảm khốc của cô bạn gái.
Nam chính kinh sợ đến nghẹn lời.
Cuối cùng, bức ảnh tốt nghiệp nhuốm đầy máu trong nhà là câu trả lời rõ ràng nhất.
Cô gái áo đỏ trong buồng điện thoại chính là nữ sinh điên cuồng si mê nam chính thời học sinh. Cô không có được anh thì kẻ khác cũng đừng hòng.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.