Theo diễn biến mới nhất, Tiểu Phong, cơn gió nhỏ của đại mạc đến từ Tây Lương đã được cứu vớt lên từ dòng sông Quên và “sống lại” dưới danh phận là thái tử phi.

“Nước sông Quên, đặng quên tình…” Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) đã quên sạch quá khứ đau thương của mình. Nàng vẫn vô tư và hồn nhiên sống trong cung đình Lễ Triều, đêm đêm viết thư gửi đến cha và a nương (mẹ) mà không hề biết được sự thật.

A Độ âm thầm cất giấu bí mật trong đau khổ.
A Độ (Na Cát Mã) thì đã bị câm, theo Bùi Chiếu nàng ta chọn lựa cách này để giữ bí mật và cũng đành câm lặng chịu đựng cùng cửu công chúa sống học tập lễ nghi và phong tục của người Trung Nguyên.
Trong cung đình nàng nhận được sự “sủng ái” của Thái hoàng thái hậu cùng hai nàng công chúa của Lễ Triều là: Vĩnh Ninh - thất công chúa và bát muội là Lạc Hi, người “crush” tướng quân Bùi Chiếu.

Hai nàng công chúa, hội "buôn dưa lê" chốn cung đình của Tiểu Phong.
Tiểu Phong vốn bản tính tinh nghịch, cá tính nên nàng khiến sư cô dạy lễ nghi mà Thái hoàng thái hậu (Tư Cầm Cao Oa) điều đến phải đau đầu, than trời vì sự bướng bỉnh của nàng.

Thái tử phi ngồi học mà gật gù thế này đây.

Khiến cô cô dạy dỗ khổ sở đủ đường.
Tiểu Phong thích tự do nên nàng bất chấp cung quy mà trèo tường vượt thành giao du ngắm cảnh ngoài cung. Vì thế nàng quen được bà chủ tửu quán Mễ La, người sau này là bằng hữu tốt của nàng.


Cô nương tửu quán Mễ La xinh đẹp.
Về phần Cố Tiểu Ngũ, nay cũng bị mất trí nhớ và trở thành Dực vương Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc), trước mặt thì sống vô tư, không ham danh vọng như sau lưng lại cùng Sài tiên sinh bày mưu tính kế, đối đầu với Nhị ca.


Hội cùng thuyền với Lý Thừa Ngân.
Lý Thừa Ngân giờ đây không hề biết đến sự tồn tại của Tiểu Phong mà chạy theo, nói lời “ong bướm” đưa tình, thả thính với tiểu thư xinh đẹp, danh giá nhà họ Triệu là Triệu Sắt Sắt.

Triệu Sắt Sắt trong nguyên tác đã xuất hiện.
Hắn cũng gặp phải trở ngại trong cuộc chiến vương quyền khi Nhị ca Lý Thừa Nghiệp (Vương Truyền Nhất) đã được phong làm thái tử và định chỉ hôn với Tiểu Phong vào 100 ngày sau.

Không biết trong khoảng thời gian hơn ba tháng trời đó, Lý Thừa Ngân sẽ xoay chuyển cục diện, đánh bại Nhị ca thế nào để giành lại người tình đau thương Tiểu Phong đây?

Gặp lại mà bắn tên vào nhau thế này đây.
Trong một lần tổ chức săn bắn, Lý Thừa Ngân và Tiểu Phong đã gặp lại nhau nhưng lại như "người dưng ngược lối”. Hai người tình “oan gia ngõ hẹp” mặt đối mặt mà quằn quại đau thương, nàng thì đau tim còn chàng thì đau đầu. Quả đúng là nghiệt duyên.

Nàng thì lên cơn đau tim.

Còn chàng thì ôm đầu đau nhức nhối.
Sư phụ Cố Kiếm thì sau khi nhận một dao của A Độ và rơi xuống vách núi đã thần kỳ quay về, trở thành thích khách áo trắng đến tìm Tiểu Phong, rủ nàng chạy trốn.
Ai ngờ, học trò không biết thầy cũ liền hô hoán náo động cung đình khiến sư phụ phải tháo chạy, tìm đường thoát thân.

Cố Kiếm đã trở lại, thoát ẩn thoát hiện tựa như ma.
Đông Cung đã chuyển sang giai đoạn hai, rời đại mạc để đến Trung Nguyên hoa lệ. Theo đó những nhân vật mới cũng xuất hiện khiến hậu cung Lễ triều thêm phần sôi động và kịch tính.
Dàn mỹ nhân đáng chú ý xuất hiện trong Đông Cung là:

Đây là Vĩnh Ninh với tạo hình giống búp bê Nhật.

Vĩnh Ninh do Trình Tiểu Mông thủ vai. Cô từng là Á hậu "Hoa hậu Hoàn Vũ" tỉnh Trùng Khánh năm 2007.


Cô nàng từng đóng vai phụ trong Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Nhiệt Huyết Trường An...

Quản Lạc vai Mễ La.


Quản Lạc sinh ra ở Giang Tây, từng tốt nghiệp Học viện khiêu vũ Bắc Kinh năm 2007.

Cô nàng được biết đến là diễn viên sân khấu kịch sau đó phát triển sự nghiệp qua điện ảnh với các tác phẩm như: Bậc Thầy Thôi Miên, Căn Hộ Mới...


Hạ Oa vai Triệu Sắt Sắt.


Nữ diễn viên sinh năm 1996, tại Thẩm Dương.


Cô xuất thân là một diễn viên múa ba lê.
Đông Cung đang vào trong là thời điểm “yêu lại từ đầu” của cặp đôi chính nên cảnh phim vẫn còn đông đầy mật ngọt khiến con dân phải bấn loạn, mỉm cười vì phim nay toàn "ồ hố" (đường).


Khán giả có thể yên tâm vì vẫn chưa đến lúc ngược thân đủ đường đâu.

Hiện bộ phim đang phát sóng trên Youku vào Thứ Hai, Thứ Năm hàng tuần.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.