Chuyện kể rằng vào đầu năm 2019, có một ông lão chủ một tiệm xăng nhỏ tên là Man Deok (Park In Hwan), ông có ba người con. Anh cả Joo Gul (Jung Jae Young) đã kết hôn với vợ là Nam Joo (Uhm Ji Won), anh thứ Min Gul (Kim Nam Gil) đang thất nghiệp và cô em út xinh đẹp Hae Gul (Lee Soo Kyung).
Họ cứ sống bình yên ngày qua ngày cho đến khi một người đàn ông có tên Jjong Bi (Jung Ga Ram) xuất hiện với một căn bệnh quái lạ.
Mọi người lúc đầu cứ tưởng anh ta là kẻ nghiện ma túy nhưng nhầm đây là một xác sống và với vết cắn của mình Jjong Bi đã truyền đến một dịch bệnh rùng rợn.
Từ đó, cả ngôi làng bé nhỏ quằn quại kêu gào trong đau thương và nỗi sợ kinh hoàng của đại nạn dịch mang tên “zombie”.
Xác sống là một đề tài khá cũ nhưng lại là xu hướng điện ảnh đang hot mà các nhà làm phim Hàn Quốc muốn hướng đến.
Khác với những “tiền bối” mở lối cho xác sống xâm chiếm màn ảnh như: Train to Busan, Rampant hay mới nhất là Kingdom thì The Odd Family: Zombie On Sale mang sắc thái hài hước, vui nhộn hơn; không nặng nề bởi yếu tố kinh dị rùng rợn hù dọa mà vui tươi có phần lãng mạn hóa hơn.
Theo trailer thì diễn biến phim sẽ nghiêng về phần miêu tả tình cảm của con người trong thời kỳ loạn lạc. Đó là tình cảm gia đình lồng ghép với tình yêu nam nữ và tình người khi gặp hoạn nạn, khó khăn.
Nhưng phim không mang tính chất giáo điều hay có tính răn dạy nặng nề, áp đặt mà nhẹ nhàng, tích cực với những tình huống hài hước khó đỡ khi người gặp phải quỷ.
Tạo hình của phim không quá máu me, ghê rợn cứ nhìn vào “trùm zombie” Jjong Bi là thấy rõ.
Anh chàng này thân là xác sống mà lại hấp dẫn, soái khí như ma cà rồng trong các tựa phim của Hollywood. Tạo hình của anh trông giống với cậu bé người sói của Song Jong Ki trong phim A Werewolf Boy.
Phim không quy tụ dàn sao hạng A, thượng hạng của showbiz Hàn nhưng dàn cast lại rất chất lượng với những diễn viên có thực lực, rất biết diễn. Quen thuộc với khán giả Việt là:
Tiền bối Park In Hwan vai ông bố Man Deok. Park In Hwan là gương mặt thân quen trên màn ảnh nhỏ drama Hàn Quốc với sự xuất hiện dày đặc qua các bộ phim như: Chuyện Nàng Dâu, Ba Anh Em,...
Tiếp theo là mỹ nam mặt lạnh, nam tính ngút trời Kim Nam Gil vai anh hai Min Gul.
Diễn viên gạo cội Jung Jae Young vào vai người anh cả Joo Gul. Nam ngôi sao được yêu mến bởi nét nam tính, từng trải cùng lối diễn lôi cuốn với hàng loạt giải thưởng danh giá.
Người nổi tiếng xinh đẹp và giàu có trong làng giải trí Hàn Quốc mỹ nữ tuổi 40 Uhm Ji Won vào vai cô con dâu Nam Joo.
Cô nàng sinh năm 1996 Lee Soo Kyung, một tân binh mới toanh từng vào các vai nhỏ trong Where Stars Land, Reply 1988...
Quái nhân Jjong Bi do nam diễn viên Jung Ga Ram đóng.
Nhìn chung thì đây là một bộ phim gia đình đậm chất kinh dị mang tính giải trí cao, một món ăn tinh thần độc lạ đáng được thưởng thức giữa mùa phim tháng 2 ngập tràn hương vị tình yêu này.
Ngay từ khi ra mắt phim đã đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng tuần phim ăn khách nhất tại Hàn Quốc với tổng số vé bán ra là hơn 200 nghìn vé, tính đến ngày 17/2/2019.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.