• Về đầu trang
Tomorrow
Tomorrow

Phim mới của Ji Chang Wook bị chê là drama tệ nhất năm với loạt cảnh nhạy cảm, gây tranh cãi

Phim ảnh

Vào tối ngày 19/6, drama mới "Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul" (Backstreet Rookie) do Ji Chang Wook và Kim Yoo Jung thủ vai đã lên sóng tập đầu tiên.

Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, bộ phim nội dung kể về chuyện tình yêu giữa cô sinh viên đại học 20 tuổi lém lỉnh tinh nghịch nhưng lại mang vết thương trong lòng đằng sau gương mặt rạng rỡ Jeong Saet Byul - nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi và anh chàng quản lý đẹp trai nhưng vụng về ở độ tuổi 30 Choi Daehyun .

Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của khán giả vào tác phẩm mới của cặp diễn viên nam nữ chính đầy tên tuổi, tập 1 của bộ phim khiến khán giả ngán ngẩm với nội dung ấu trĩ và những khung cảnh nhạy cảm.

1. Diễn biến khó hiểu trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của nam nữ chính

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, nữ chính Jung Saet Byul lúc này vẫn còn là một nữ sinh học cấp 3. Cô đang ngồi cùng bạn bè thì bắt gặp Choi Dae Hyun (29 tuổi) lần đầu và đã nhờ nam chính mua thuốc lá hộ vì cô chưa đủ tuổi. Nam chính không định giúp nữ chính nhưng cuối cùng đã xiêu lòng trước sự năn nỉ của cô. Trước khi bỏ đi, nam chính đột nhiên cảm thấy lo lắng cho nữ chính và khuyên bảo lại "Này các cô bé học sinh, đừng có làm như thế và hãy trải qua quãng thời gian thanh xuân ngầu hơn một chút".

Nữ chính đột nhiên có siêu năng lực

Khi anh định bỏ đi thì nữ chính nói rằng "Chờ đã" và bay lên để chạm môi với nam chính. Lý do nữ chính hôn môi nam chính là "Đây là cái giá (mà tôi trả) vì anh đã lo lắng cho tôi. Anh là người đầu tiên bảo tôi bỏ hút thuốc."

Diễn biến này đã khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu, nhất là xét đến độ tuổi nhân vật và phát triển tình tiết ví dụ như khi nữ chính đột nhiên như có năng lực bay lên.

2. Hàng loạt các cảnh lồng ghép yếu tố nhạy cảm/ cảnh nóng

Tập đầu của bộ phim có chứa hàng loạt các khung cảnh nhạy cảm hoặc cảnh 19+. Bạn thân của nam chính là một hoạ sĩ vẽ webtoon người lớn, trên tường nhà người này có hình ảnh khiêu dâ m và khi giới thiệu về nhân vật này, drama cũng cho thấy cảnh anh ta ngồi vẽ trên nền những âm thanh kỳ lạ gợi dụ c và thành quả tác phẩm của người này.

Khung cảnh khiến khán giả đỏ mặt với tác phẩm của bạn thân nam chính
Khung cảnh khi người này sáng tác có lồng những âm thanh gợi dụ c

Khi nam chính tìm đến nhà của nữ chính để làm cho ra đầu đuôi chuyện cô có lấy trộm tiền của cửa hàng, vì đọc sai địa chỉ nhà ghi trên giấy, nhân vật của Ji Chang Wook đã đột nhập vào một ổ mại dâ m và suy nữa bị cảnh sát bắt giữ.

3. Sự phi lý trong việc ăn mặc của nữ chính và góc quay nhân vật nhạy cảm

Nhiều người xem cho rằng, mặc dù nữ chính Jung Saet Byul làm việc ở cửa hàng tiện lợi, nhưng cô lúc nào cũng đi giày cao gót ngay cả khi làm việc và có những trang phục không phù hợp và bất tiện với nghề nghiệp của cô như váy ngắn. Không chỉ phi thực tế, khán giả cảm thấy góc quay và trang phục của nhân vật này rất có vấn đề.

Ngoài ra thì khung cảnh khi em gái nữ chính do thành viên nhóm nhạc nữ Laboum là Solbin thủ vai hát karaoke cùng bạn bè cũng khiến khán giả bối rối vì góc quay tập trung trên cơ thể nhân vật

Trước khi phim lên sóng, PD của drama đã mạnh miệng tuyên bố đây là một bộ phim để cả gia đình có thể cùng thưởng thức, thế nhưng các tình tiết của bộ phim lại khiến người xem đỏ mặt và gợi nhiều liên tưởng.

Netizen Hàn chê cười khi PD bộ phim mạnh miệng nói rằng đây là bộ phim mà cả gia đình có thể xem được
Webtoon gốc của bộ phim vốn gây tranh cãi với nhiều cảnh nóng. Nhiều người cảm thấy thất vọng khi tổ sản xuất không giữ lời hứa giảm nhẹ mức độ các cảnh tranh cãi khi bộ phim lên sóng truyền hình

Hàng loạt khán giả để lại những phản ứng tiêu cực trên các forum Hàn Quốc sau tập đầu bộ phim lên sóng:

- Kinh tởm quá

- Drama hạng 3 chất lượng thấp

- Drama hiện thực hoá một bộ truyện người lớn

- Hiện giờ cả đài cáp cũng không phát sóng những thứ như thế này nữa

- Sao họ lại chọn một tác phẩm thế này… À không tại sao họ lại làm nó ngay từ ban đầu cơ chứ?

- Thật điên rồ. Sao có thể qua được cửa kiểm duyệt thế

- Chỉ đạo của bộ phim làm sao vậy

- Điên hả? Thế này mà cũng lên sóng được sao

- Sau tập đầu tiên xin được triệu tập Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc

- "Đây là lần đầu có người bảo tôi ngừng hút thuốc" sao. Haha

- Tôi đã không hy vọng Yoo Jung đóng một bộ thế này

- Mức độ này quá thấp rồi đó ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đến webdrama dạo này cũng không có kiểu kịch bản thế này nữa đâu

- Vì đây là truyện tranh người lớn nên nội dung có chút bậy bạ nhưng tôi vẫn không hiểu sao nó lại được chuyển thể…

- Có phải mình tôi sống ở 2020 không? Sao bộ phim này vẫn ở năm 1990 thế?

- Cô này có siêu năng lực hay gì??? Sao lại bay lên thế

- Sao dàn diễn viên lại chọn bộ này vậy...? Cả hai đều là những người nổi tiếng...

- Dạo gần đây nhiều người nước ngoài xem phim Hàn lắm... Tôi cảm thấy xấu hổ thay

- Ý định của bên sản xuất là gì thế… Tại sao lại làm bộ phim này và tại sao khán giả nên xem nó?

- Bẩn thỉu...

- Tôi đã đợi tác phẩm kế tiếp của em đó Yoo Jung à nhưng tôi nghĩ em đã chọn một drama còn kì lạ hơn bộ trước

- Thật sự lãng phí diễn viên. Sao họ lại làm nó vậy

Theo: Theqoo
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.