• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Dư luận Hàn 'đổi phe' khen Ahn Jae Hyun là 'Ahn Bồ Tát' sau đoạn tin nhắn đối đáp với Goo Hye Sun

Showbiz

Cuộc hôn nhân giữa Ahn Jae HyunGoo Hye Sun từng được xem như câu chuyện tình cổ tích thời hiện đại. Thế nhưng sau hàng loạt lùm xùm, giờ đây nó chẳng khác nào bộ phim truyền hình dài tập mà tất cả tình tiết đều được phô bày trước mặt công chúng.

e9b2b11d805e48ffa0f7af8c9cf9401d

Những đoạn tin nhắn văn bản mà Dispatch tung ra sáng nay cho thấy quá trình từ ngọt ngào chuyển thành xung đột và thù hận giữa Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun. Họ yêu nhau, cãi vã, làm hòa rồi dần trở nên xa cách như biết bao cặp đôi khác.

Tin nhắn ngày 1/9/2018

Goo Hye Sun (G): Anh yêu à, em đi ngủ đây, hãy làm việc chăm chỉ nhé.

Ahn Jae Hyun (A): Anh đâu còn là trẻ con nữa. Anh vừa xong việc này. Yêu em. Mai anh lại phải đi làm rồi.

G: Yêu anh. Đi ngủ đi nhé!

A: Yêu em, bà xã.

b7661b7a 3887 4e8d b6df 2a07b7831cce

Ngày 10/9/2018:

Ahn Jae Hyun: *Gửi ảnh chụp bầu trời* Đẹp như tranh em vẽ vậy.

Goo Hye Sun: Em thấy rồi, đẹp ghê.

A: Xinh nhỉ. Em đã ăn cơm chưa?

G: Vâng. Em yêu anh.

A: Anh cũng yêu em. Có lẽ anh phải đi đây.

Ngày 28/9/2018

Goo Hye Sun: Em xin lỗi, anh yêu.

Ahn Jae Hyun: Em xin lỗi vì điều gì thế?

G: Em xin lỗi vì đã nổi điên.

A: Hahaha không sao đâu. Đừng thấy có lỗi.

Tuy nhiên chỉ một tháng sau, các đoạn tin nhắn giữa hai người dần trở nên gay gắt hơn:

23/10/2018

Goo Hye Sun: Anh không nhớ phải đến nhà mẹ tối nay đúng không?

Ahn Jae Hyun: Xin lỗi, anh nên làm gì đây, anh xin lỗi vì không nghe em gọi. Trời đang mưa và thời tiết rất tệ. Trái tim anh giờ cũng chẳng khác gì. Xin lỗi em, vì em không muốn gặp anh nên anh gửi thứ đó cho XX được không?

Thời gian sau, Goo Hye Sun bắt đầu trả lời tin nhắn cộc lốc vì Ahn Jae Hyun mời một giám đốc từ HB Entertainment đến nhà chung của họ ở Yongin. Nhóm người đã gây ồn vào đêm khuya.

244a5198 5736 4727 a851 2b0d083f4c34

Ngày 30/4/2019, Ahn Jae Hyun đã đi uống rượu với một số nhân viên. Goo Hye Sun nhắn tin phàn nàn về chuyện này và nhận được lời xin lỗi từ chồng.

Hai tuần sau, Goo Hye Sun nhắn tin cho Ahn Jae Hyun và ám chỉ rằng mình đang cô đơn trong khi người chồng liên tục vắng nhà. Ahn Jae Huyn bận rộn với lịch quay phim ở Seoul:

Ngày 12/5/2019:

Goo Hye Sun: Sau khi suy nghĩ về chuyện đó, tôi không nghĩ đây là cách sống đúng đắn. Trái tim tôi giờ cũng đang dần kiệt quệ.

G: Tôi đang suy nghĩ về việc làm gì với Anju (mèo cưng). Tôi sẽ nuôi bé.

G: Trước hết, tôi xin lỗi vì để quá nhiều tranh trong nhà. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu trả lại tiền cho bạn vì điều ấy.

G: Dù sao, tôi cũng đồng ý với anh về điều này.

Ahn Jae Hyun: Anh hiểu, cảm ơn vì đã chăm sóc Anju.

Goo Hye Sun từng viết trên Instagram rằng vào ngày sinh nhật của Ahn Jae Hyun, cô dậy sớm chuẩn bị súp cho anh. Tuy nhiên Ahn Jae Hyun chỉ ăn qua loa rồi đi ra ngoài tiệc tùng với bạn bè. Nữ diễn viên cũng tâm sự bị chồng chê là không quyến rũ, đặc biệt là phần đầu ngực không sexy.

Sự thật được Dispatch tiết lộ trong đoạn tin nhắn dưới đây.

92770aec 1f4a 4ef2 888e a1f652dcc008

Ngày 1/7/2019 (sinh nhật Ahn Jae Hyun)

Ahn Jae Hyun: Súp ngon lắm. Cảm ơn em.

Goo Hye Sun: Không có gì. Chúc mừng sinh nhật anh.

Lúc này là 1 giờ chiều, tâm trạng của Goo Hye Sun vẫn bình ổn. Thế nhưng khi xem được đoạn video do Ahn Jae Huyn đăng lên lúc 2 giờ chiều, cho thấy anh đang đi chơi cùng các nhân viên thì Goo Hye Sun bắt đầu nổi cáu.

https://www.instagram.com/p/BzXBXIUHALs/?utm_source=ig_embed

Goo Hye Sun: Anh đi về khuya vì còn mải nhảy nhót tiệc tùng với bạn phải không? Khi về nhà anh lại muốn ly hôn. Thật khó chịu. Sao anh còn về nhà làm gì.

(Lược dịch)

Goo Hye Sun: Tôi như muốn phát điên khi khi anh nói muốn ly hôn.

Ahn Jae Hyun: Anh đi lấy quần áo và vừa vặn ở đó có một bữa tiệc.

Suốt tháng 7/2019, cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ toàn là xung đột. Tuy nhiên nhiều người vẫn nhận ra Goo Hye Sun dường như vẫn còn níu kéo tình cảm này.

Ngày 19/7/2019:

GHS: Anh yêu.

AJH: Chuyện gì vậy bà xã.

GHS: Điều gì khiến anh thay đổi vậy. Có phải vì em không? Chàng trai ngọt ngào và dễ thương của em đã đi đâu mất rồi.

AJH: Em đang say hả?

GHS: Không, chỉ là hơi lạnh lẽo thôi.

AJH: Anh nghĩ em say rồi.

GHS: Anh hẳn buồn lắm. Sự dịu dàng ngày trước và cả người từng đối xử tốt với em giờ đã đi đâu mất rồi.

AHJ: Em dường như đã trầm cảm từ khi chúng ta sống chung ở Yongin.

Từ đây về sau là những đoạn tin nhắn khiến người ta càng đọc càng đau lòng. Đây giống như chương buồn nhất trong cuộc hôn nhân của hai người.

76dca3ed a717 4430 8731 2a615fd6c69c

Goo Hye Sun (G): Tôi sẽ không ly hôn.
Ahn Jae Hyun: (A): Tại sao em lại thay đổi suy nghĩ? Anh không muốn phải cảm thấy phiền muộn về chuyện này nữa. Anh muốn ly hôn.
G: Anh luôn bị áp lực. Không phải là vì tôi. Cuộc đời anh đang sống vốn đã chìm trong sự trầm cảm. Tôi không phải người gây ra điều ấy.
G: Tôi sẽ không ly hôn. Tôi sẽ sống hết mình.
A: Anh là người bị trầm cảm và anh không muốn em là người chịu trách nhiệm cho chuyện đó.
G: Nhưng tôi cứ nghe nói rằng đó là lỗi của mình. Hãy vượt qua sự u sầu đó nhé.
A: Vậy thì hãy để anh đi, để anh sống một mình.

Một tuần sau, cả hai vẫn tiếp tục xung đột:

Ngày 7/8/2019:

G: Đưa cho tôi căn nhà
A: Anh đã đưa 90 triệu won rồi còn gì.
G: Trái tim anh đã thay đổi. Ra khỏi đây đi.
A: Anh kiếm tiền bằng cách làm việc chăm chỉ, em không nghĩ số đó quá nhiều ư? Trông anh giống kẻ rủng rỉnh tiền bạc hay gì?
G: 90 triệu đó là những gì được thêm vào tài sản của anh. Anh không nghĩ mình đã có quá nhiều ư?

A: Anh đã bị trừ 130 triệu won rồi.
G: Một người đã ly hôn vẫn có danh tiếng tốt khắp cả nước. Biến khỏi đây và phơi bày tất cả đi.
A: Kể cả khi bán ngôi nhà ở Yongin thì anh vẫn lỗ.
G: Vậy sau đó cứ kiếm thêm đi.
A: Em định làm gì?
G: Anh hủy hoại đời tôi nên tôi đang cố lấy lại tất cả những gì có thể.
A: Ra là em đang cố hủy hoại đời anh?
G: Thế anh là cái gì mà hủy đời tôi?
A: Đừng có đổ mọi lý do lên đầu anh.
G: Cái gì. Tôi đã làm gì? Anh có bao giờ dọn dẹp nhà không? Tôi còn chưa từng nghe lấy một lời hứa chăm sóc ngôi nhà. này.
A: Em đã yêu cầu nhận tiền cho việc dọn dẹp của mình. Chính em đòi anh tiền để làm điều đó cơ mà. Sao giờ lại nói vậy?
G: Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi là người bình thường. Tôi được trả tiền cho công việc của mình và không ly hôn. Tại sao phải ly hôn? Bây giờ tôi sẽ ra khỏi nhà. Tôi không muốn ly hôn.
A: Em muốn thoải mái với đám thú cưng nên anh đã dọn đi, cho đến khi nhà ở Yangpyeong xây xong.
G: Cảm ơn nhé.
A: Thế vẫn chưa đủ sao? Giờ em còn muốn cả căn nhà.
G: Anh nói muốn tập trung vào diễn xuất mà, đưa tôi căn nhà đi.
A: Đúng thế, còn em thì tập trung vào cái gì?
G: Anh sẽ trả cho danh dự đã mất của tôi như thế nào đây?
A: Sao em lại bị mất danh dự?
G: Vì vụ ly hôn...
A: Việc ly hôn và mất danh dự có gì liên quan?
G: Chúng ta đâu phải người thường, chúng ta là những kẻ sống dựa trên danh dự cơ mà. Chúng ta sống nhờ cái tên của mình, sao anh ngây ngô vậy?
A: Ly hôn đâu phải dấu chấm hết. Anh cũng sẽ ly hôn, vậy sao em không nói gì đến danh dự của anh?
G: Đây là sự lựa chọn của anh. Ở đây, tôi là nạn nhân. Anh sẽ làm gì nếu tôi mất việc trong tương lai. Ly hôn là lựa chọn của anh, hãy sống cuộc đời gắn liền với lựa chọn đó. Tôi là người bị hại, hãy đưa cho tôi ngôi nhà.
A: Ha..
G: Chẳng có gì là không công bằng, đây là trách nhiệm của anh khi tuyên bố với cả nước rằng anh yêu tôi. Thật xấu hổ khi thấy anh bộc lộ rõ bản chất.

unnamed

Dưới đây là bình luận của netizen Hàn:

- Cỡ đó mà Ahn Jaehyun cũng không chửi câu nào, nể thật.
- Bà này kiểu như điên rồi ấy...
- Tôi ủng hộ Ahn Jaehyun ㅠㅠ
- Ahn Jaehyun nhất định phải trở lại với New Journey to the West nha.
- Danh dự là thế đấy, danh dự của bản thân cô quan trọng còn danh dự của Ahn Jaehyun cùng bạn diễn của anh ấy thì chẳng là gì hả? Nói từ chuyện ly hôn đi, nếu cô ly hôn trong yên lặng thì danh dự của cô có thể bị tổn hại được chắc?
- Nếu Ahn Jaehyun không xuất hiện trên New Journey to the West nữa thì tôi sẽ uất ức chết mất, mong rằng anh ấy sẽ đi thật tốt con đường nghệ sĩ của mình để cho người ta nhìn mà tức.
- Ahn Jaehyun cmn quả thật là kẻ si tình. Anh ấy chấp nhận đủ mọi loại yêu sách của cô nàng kia luôn.
- Nghe mọi lời cô ta nói mà chẳng một câu than vãn kêu ca, Ahn Jaehyun người này cũng quá tử tế rồi.
- Kẻ trẻ con là Gu Hyesun mới đúng...như lời Ahn Jaehyun nói đó, ly hôn thì danh dự có cái gì tổn hại? Goo Hyesun còn khiến danh dự của người ngoài cuộc bị bôi nhọ cơ mà, nói ra những lời kia thì cô ta cũng chỉ như một đứa con nít thôi.
- Ahn Jaehyun thật sự là Bồ tát.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.