• Về đầu trang
Hằng Hà
Hằng Hà

Camila Cabello xin lỗi vì phát ngôn phân biệt chủng tộc trên tài khoản Tumblr cũ

Showbiz

Mới đây, cư dân mạng đã ''đào'' được tài khoản cũ Tumblr của nữ ca sỹ Camila Cabello trước khi nổi tiếng. Khi xem qua, ai nấy đều vô cùng bất ngờ về những bài đăng đầy tính phân biệt chủng tộc, cà khịa không có giới hạn và phải nói là rất thiếu tôn trọng không chỉ những đàn anh, đàn chị trong nghề mà còn những người khác.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, văn bản
Camila đã đăng một bài viết cà khịa Rihanna khi bị Christ Brown bạo hành.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản
Cà khịa Lil Wayne da đen và nhạc rap
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Xỉa xói luôn cả ''bạn thân'' - Taylor Swift
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Niglet là sự kết hợp giữ Piglet và Nigga
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Tại sao dân châu Á lại nói ngôn ngữ chingchong?
Không có mô tả ảnh.
Những người đàn ông da đen thường bỏ người phụ nữ và con của mình bằng cách nói: ''Anh đi mua KFC''
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, văn bản

Cô nàng còn thể hiện sự phân biệt chủng tộc đối với người da đen và người châu Á khi gọi họ là nigga và chingchong.

Khi tin tức được lan truyền, cư dân mạng đã đồng loạt thể hiện sự tức giận vì sự non trẻ của Camila và để lại nhiều bình luận chửi bới nữ ca sĩ. Nhận biết được sự nghiêm trọng của scandal này, Camila đã lên tiếng xin lỗi trên story của instagram:

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Khi tôi còn trẻ, tôi đã dùng thứ ngôn ngữ khiến tôi hối hận mãi mãi. Tôi đã không được dạy dỗ và vô cảm. Khi nhận thức được sức nặng và sự thật của nó, tôi đã vô cùng xấu hổ. Tôi đã xin lỗi lúc đó và bây giờ thêm một lần nữa. Tôi chưa bao giờ cố ý làm tổn thương bất kỳ một ai và thật sự hối hận. Tôi đã ước nhưng không thể quay về quá khứ và thay đổi những việc đã qua. Nhưng khi bạn thay đổi, bạn sẽ thay đổi tốt hơn và đó là những gì tôi đang làm.

Tôi đã 22 tuổi và là người lớn, trưởng thành và biết được những lỗi sai trong quá khứ và nỗi đau nó mang lại mà trong quá khứ tôi không biết. Những lỗi lầm không thể đại diện cho con người tôi quá khứ lẫn hiện tại. Tôi chỉ đứng về tình yêu và trái tim tôi chưa bao giờ có một chút gì về sự căm ghét hay chia rẽ. Sự thật là tôi đã vô cảm và ngu ngốc một cách đáng xấu hổ. Tôi dùng mạng xã hội để nói về những thứ không công bằng và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Tôi thật sự xin lỗi và xấu hổ và muốn gửi lời xin lỗi chân thành một lần nữa.

Tuy nhiên, sự phẫn nộ của công chúng vẫn chưa hề giảm bớt, các mạng xã hội tràn lan những comment thể hiện sự bức xúc.

- Sao tui ghét xin lỗi mà ghi trên story ghê, ủa viết một bài xin lỗi đàng hoàng chắc chớt á.

- Giờ thì hiểu 5H tại sao khó chịu và thái độ ra mặt với bà này.

- Chưa bao giờ thích nhạc cô gái này, may quá =))))) Từ vụ Shawn đã ghét lắm rồi.

- Ngưng biện hộ là cô đã thể hiện sự kì thị khi còn nhỏ. Nhân tiện, cô nên xin lỗi vì cái kiểu ghét người nước ngoài lại còn lấy người bị bạo hành ra trêu chọc đi.


- Nếu bạn là người da trắng thì làm ơn biến mất khỏi mấy cái bình luận "Em tha thứ chị mà" đi nha. Tôi thì không bao giờ!


- Camila nói là lúc ấy mình chưa hiểu ý nghĩa những câu mình nói. Nhưng trời ơi chị đủ lớn để biết ý nghĩa của mấy câu đấy rồi.


- Ôi bộ mặt thật của Camila Cabello đây này.


- Tôi thấy xấu hổ vì mình đã thích âm nhạc của Camila đến thế mà nhân cách cô ấy lại không ngửi được.


- Cô gái... Người ta dạy cái gì cho cô khi cô sống ở Mỹ vậy? Cô đang nói với tôi là đứa con gái 16 tuổi vẫn chưa biết phân biệt chủng tộc là gì đấy à? Cô làm tôi hoang mang rồi đấy.

Kết quả hình ảnh cho camila cabello

Sau vụ việc này có lẽ Camila Cabello sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để có thể lấy lòng công chúng và những nghệ sỹ mà cô đã cà khịa. Kém duyên quá Camila ạ!

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.