YMC Entertainment được thành lập vào năm 2010 bởi ca sĩ nhạc Trot nổi tiếng Tae Jin Ah. Đây cũng là công ty chủ quản của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Wanna One, I.O.I, Ailee... Trong quá khứ, YMC từng nhiều lần khiến người hâm mộ bất mãn vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp. Năm 2017, YMC đứng đầu trong cuộc bầu chọn "công ty quản lí tồi tệ nhất" do trang Instiz tổ chức.
Châm ngôn hoạt động của YMC: Hãy bóc lột khi còn có thể!
Ai cũng biết tại thời điểm này, Wanna One đang là "gà đẻ trứng vàng" cho YMC. Không giống các idol group khác, hợp đồng của Wanna One chỉ tồn tại trong vòng 18 tháng ngắn ngủi. Chính vì thế công ty này càng phải tranh thủ vắt kiệt sức lao động của 11 chàng trai bằng lịch trình kín mít.
Bóc lột nhiều nhưng đối xử với nghệ sĩ chẳng ra sao
Thuở mới ra mắt, YMC đưa đón "boygroup quốc dân" bằng một chiếc xe van không thể cũ hơn, nhét tất cả các thành viên vào chung một kí túc xá chật hẹp, ngó lơ đám saesang (fan cuồng) để chúng liên tục quấy rối Wanna One... Thậm chí đến tận lúc này, sự vô trách nhiệm của YMC vẫn không hề thuyên giảm.
Theo số liệu được báo chí Hàn Quốc công bố, chỉ trong 3 tháng đầu ra mắt, Wanna One đã "cá kiếm" được hơn 30 tỉ won (khoảng 680 tỉ VNĐ). Vậy mà số tiền lương mà mỗi thành viên nhận được chỉ vỏn vẹn có 150 triệu won (tức 1,5 tỉ VNĐ). Dường như YMC đang áp dụng cách ăn chia 8:2 đối với nhóm nhạc nam này, trong đó công ty sẽ thu về 80% tổng lợi nhuận.
Coi người hâm mộ như chiếc máy rút tiền
Đây thật sự là điều đáng ghét nhất ở công ty giải trí YMC. Chẳng ngoa khi nói rằng fan chính là những người đã tạo ra Wanna One, đồng thời đưa nhóm đến vị trí như ngày hôm nay. Vậy mà YMC lại luôn xem thường ý kiến của fan hâm mộ, thậm chí cố tình lờ đi những nguyện vọng chính đáng của cả một cộng đồng.
Fan Wanna One thường mạnh tay chi ra những khoản tiền không hề nhỏ dành cho thần tượng của mình, song chất lượng hàng hóa sản xuất ở YMC thì chỉ có thể miêu tả bằng một chữ "ẩu". Ví dụ gần nhất là về loạt ảnh comeback "Boomerang" bị photoshop một cách qua loa...
Từng mang "tiếng xấu" khi còn quản lí nhóm nữ I.O.I, đến lượt Wanna One, công ty YMC cũng chằng khá khẩm hơn là bao. Có lẽ giờ đây nguyện vọng lớn nhất của các Wannable chính là được đổi công ty quản lí cho thần tượng của mình. Song ước mơ thì mãi chỉ là mơ ước, sự thật đau lòng rằng Wanna One sẽ mãi ở dưới trướng YMC cho đến ngày tan rã!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.