Lý Dịch Phong trên phim hào phóng giúp đỡ người khác bao nhiêu thì ngoài đời anh lại khắt khe về chi tiêu với chính mình bấy nhiêu. Điều này một phần có lẽ là do chịu ảnh hưởng của cung Kim Ngưu - cung hoàng đạo nổi tiếng chú trọng về tiền bạc.
https://www.youtube.com/watch?v=JZG1Z7nJils
Trong một buổi phỏng vấn, anh đã chia sẻ về tính keo kiệt của mình rằng:
Tôi từng mua rất nhiều nến nhưng không nỡ dùng đến. Có lần nhân viên đến nhà tôi, họ đòi đốt nến, tôi đã bảo không được mà họ vẫn cứ đốt. Dù tôi không dùng nhưng người khác đụng vào thì trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Đã bảo đừng đốt mà.
Kim Ngưu tuy rất tiết kiệm, nhưng cũng có lúc tiêu xài hoang phí. Dù vậy sau đó họ sẽ cố gắng bù đắp lại. Điển hình như trường hợp của Lý Dịch Phong:
Tôi mới mua một chiếc xe điện trượt thông minh, là kiểu xe đứng lên phải giữ thăng bằng đó. Nhưng đâu ngờ nó mắc đến vậy, hơn 10.000 tệ lận.
Có hôm làm việc xong rất mệt, về đến nhà chỉ muốn ngủ, nhưng lúc nằm trên giường tôi lại nghĩ rằng "Không được, mình đã tốn hơn 10.000 tệ mua chiếc xe này, không đi là phí quá!". Thế là tôi xách xe xuống nhà chạy vòng vòng hết hai tiếng đồng hồ.

Dù mệt nhưng vẫn cố chạy 2 tiếng để đỡ phí tiền mua xe.
Người hâm mộ còn phát hiện Lý Dịch Phong thường xuyên mặc lại áo cũ.

Chiếc áo khoác anh mặc hồi năm 2015.

Và chiếc áo anh chia sẻ hôm 9/3/2019.

Đồ vẫn còn bền mới thì mình cứ mặc thôi.

Chiếc áo thun đen Phong Phong mặc hồi tháng 5...

...Từng theo anh đi xem bóng rổ hồi 2017.
Khi bạn lỡ mua một bát mì mà nó quá mắc, nên phải húp hết nước cho đáng tiền:

"Tôi phải húp hết nước bát mì 78 đồng này."
Tiết kiệm là hàng đầu, thà nốc hết ly cà phê chứ không đem bỏ:

"Thì ra cà phê mua ở ga số 3 cũng không được đem qua chỗ kiểm tra an ninh, đứng tại chỗ uống cạn nó, chảy hết cả mồ hôi!"
Năm 2017, một fangirl may mắn gặp được Lý Dịch Phong đã kể lại rằng:
Ca ca hỏi tôi đi tàu điện ngầm có tốn tiền không, tôi nói có. Ảnh hỏi vậy đi xe bus thì sao, tôi nói không biết, chắc là có. Sau đó chị trợ lý của ảnh đi hỏi người ta và nói rằng không cần tốn tiền, thế là Phong ca liền nói "Đi thôi, đi xe bus đi, không tốn tiền".

Anh có cần hà tiện như vậy không Phong ca?

Có lần Lý Dịch Phong khoe tủ giày của mình, ai ngờ một fan cứng đã lập tức nhận ra những đôi giày này đều được anh mang từ rất lâu.






Hãy tìm cho mình một người đàn ông biết tiết kiệm như Lý Dịch Phong nhé các chị em!

Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.