Hôm 20/8, Như Ý Truyện công chiếu tập 1 đã tạo ra không ít tranh cãi trong cộng đồng mạng. Lý do là vì Châu Tấn 43 tuổi nhưng vẫn tự mình diễn vai Thanh Anh năm 15 tuổi mà không cần nhờ một diễn viên trẻ khác thay thế.
Xét về dáng vẻ bề ngoài, sự trong sáng, ánh mắt thiếu nữ hay giọng nói trẻ trung, Châu Tấn đều nhận phải hàng loạt bình luận tiêu cực. Sự việc ồn ào đến nỗi, Tạ Na - nữ MC có hơn 100 triệu lượt theo dõi trên Weibo - đã phải lên tiếng ủng hộ và bênh vực Châu Tấn.
Theo QQ, mặc dù Châu Tấn chưa đưa ra bất kì phản hồi nào nhưng nữ diễn viên đã sớm thẳng thắn nói về vấn đề này trong cuộc phỏng vấn trước đây. Cụ thể, lúc phóng viên hỏi cô có lo ngại về chuyện tuổi tác hay không khi mà có quá nhiều diễn viên trẻ cạnh tranh trong ngành giải trí, Châu Tấn trả lời một câu ngắn gọn: "Tôi phải lo lắng cái gì chứ? Cái họ diễn được tôi có thể diễn không được nhưng cái tôi có thể diễn, họ cũng sẽ diễn không được".
Ngôi sao của Như Ý Truyện nhận định, điều đáng sợ không phải là có tuổi, là mới thay thế cũ mà là tự tạo ra thành kiến với sự trưởng thành tự nhiên của bản thân. Theo lời Châu Tấn, mọi chuyện tồi tệ là khi ta bắt đầu quở trách chính mình vì sao lại già đi, vì sao lại mập hơn. Cô bày tỏ, già cũng có cái giá của già và khẳng định: "Nghề nào cũng vậy, nếu người ta bị gắn mác thành dáng vẻ gì đó, đều đáng sợ cả".
Trên thực tế ngoài Châu Tấn, Tôn Lệ cũng bị chê già khi vào vai Chân Hoàn trong Chân Hoàn Truyện. Nữ diễn viên đanh thép trả lời: “Tôi biết bản thân mình không già, cũng chẳng xấu. Tôi vốn không kiếm tiền bằng nhan sắc nên chẳng có gì chịu không nổi, chả sao cả”.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.