• Về đầu trang
Hồng Hạc
Hồng Hạc

Sao phim đam mỹ bị tố ăn chơi sa đoạ, mang bệnh truyền nhiễm cho bạn gái

Showbiz

Ngày 20/10, tên tuổi của Khổng Thuỳ Nam xuất hiện rộng khắp các bảng chủ đề thảo luận trên mạng xã hội Weibo. Anh bị bạn gái Trương Mạnh Nghiên phanh phui lối sống không lành mạnh, thường xuyên đi chơi gái, phát sinh quan hệ với "bạn đồng tính", lây bệnh truyền nhiễm cho chính cô khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm.

Thông tin gây sốc cho công chúng bởi Khổng Thuỳ Nam từng được biết đến với hình tượng mỹ nam ấm áp trong phim đam mỹ Tựa Như Tình Yêu năm 2015. Hiện anh đang tham gia chương trình Idol Star Athletics bản Trung nên tin đồn này tạo ra không ít bàn tán tiêu cực.

Studio của ngôi sao sinh năm 1991 sau đó lên tiếng thừa nhận từng có mối quan hệ yêu đương với Trương Mạnh Nghiên tuy nhiên trong thời gian qua lại, cô bị thiếu cảm giác an toàn, nhiều lần suy nghĩ bịa đặt rằng Khổng Thuỳ Nam có hành vi không đạo đức, cuộc sống riêng tư bừa bãi.

Phía Khổng Thuỳ Nam cũng nói thêm, Trương Mạnh Nghiên mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, tinh thần không ổn định. Cô không chấp nhận tính chất công việc nghệ sĩ của anh, vì chuyện này mà dẫn đến cự cãi. Thậm chí lấy việc tự sát ra để ép buộc nam diễn viên từ bỏ sự nghiệp của mình.

Sau cùng, studio đại diện nam diễn viên xin lỗi công chúng vì lùm xùm tình cảm của mình, hy vọng mọi người cho họ không gian riêng giải quyết vấn đề.

Trương Mạnh Nghiên dĩ nhiên không chịu thua cuộc, cô đăng đoạn ghi âm cuộc hội thoại giữa cả hai chứng minh Khổng Thuỳ Nam có đời sống truỵ lạc. Nam diễn viên sau đó bày tỏ trên Weibo cá nhân thông báo tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật.

Trước bê bối này, cư dân mạng cũng đưa ra nhiều quan điểm khác nhau, đa phần đều đánh giá tiêu cực Khổng Thuỳ Nam.

"Tự vả mặt? Studio thì nói bên nữ suy nghĩ bịa đặt với bên nam, rốt cuộc bị tung đoạn ghi âm rồi".

"Anh ta có sự nghiệp để mà trì hoãn sao".

"Anh ta là ai, tôi xem hình xong cũng không nhận ra rốt cuộc là ai?".

"Flop đến mức dưa lớn thế này tôi cũng chả buồn ăn".

"Làm người đi! Làm sao cho coi được với con gái nhà người ta".

"Hắn ta trì hoãn sự nghiệp để đi trị bệnh đấy, khéo lại lây tiếp cho người khác".

"Không phải là tạm ngừng nhé, thế này thì game over rồi còn ".

"Cái loại này, thật sự đừng tạm ngừng làm gì, vĩnh viễn rút lui khỏi giới giải trí luôn đi, quá dơ bẩn".

"Bây giờ thể loại nào đều có thể làm minh tinh nhỉ".

"Ý của anh ta là bị trúng tim đen rồi, trốn trước đã, đợi người ta quên hết thì trở lại. Cút ngay đi chứ!".

"Bại hoại thế này thì biến khỏi giới giải trí đi, nhân phẩm không được rồi".

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.