• Về đầu trang
Hồng Hạc
Hồng Hạc

Siêu bão Weibo: Ông bố giơ ảnh Jungkook để con gái tìm mình giữa biển người sau ngày thi đại học

Showbiz

Mạng xã hội Weibo những ngày gần đây tràn ngập những chủ đề liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Các từ khoá như đề toán đại học, đề thi tiếng anh thay nhau được mọi người thảo luận rôm rả.

Hôm nay, kỳ thi đại học chính thức kết thúc cũng là một trong những chủ đề lọt top tìm kiếm nóng trên Weibo. Hàng loạt cảm xúc và câu chuyện bên lề lúc này mới được các sĩ tử thong thả chia sẻ.

Trong đó, đáng chú ý nhất chính là câu chuyện "Làm thế nào để đón con cái một cách nhanh chóng nhất sau kỳ tuyển sinh đại học" đang được các blogger lan truyền.

screen shot 2019 06 08 at 6 00 14 pm

Theo đó, một fan nữ của Jungkook đã gửi bức ảnh mình chụp bố trong hộp chat bạn bè, fan này cho biết đây là cách mà mình được bố đón sau khi thi xong môn Văn.

005jgrljgy1g3tuz970qlj30ku112qay

Cô gái chia sẻ hình ảnh của bố giữa biển người mênh mông.

Quả nhiên, cả con người cao lớn của bố chẳng thấy đâu, chỉ thấy được phần mắt và đỉnh đầu nhưng may thay nhờ có chiếc quạt diệu kỳ in hình em út của BTS, bạn fan dễ dàng di chuyển đến chỗ bố.

005jgrljgy1g3tuz6ufrrj30qo0zkdk8

Sau kỳ thi đại học, dân tình không đi thi nhưng cũng học được bí quyết tìm người thân sau giờ thi. Rất nhiều bình luận tán dương ông bố đáng yêu này đồng thời cũng ngưỡng mộ bạn fan vì được phụ huynh cho phép theo dõi thần tượng.

"Bố mẹ ủng hộ việc con cái theo đuổi thần tượng thật tuyệt vời, gia đình chắc chắn ấm áp lắm".

"Người bố này làm mình xúc động quá, thiệt sự muốn khóc ấy".

"Cùng có chung một idol nhưng không cách nào có được phụ huỳnh cho phép đu thần tượng như thế".

"Hahahaha ba ba này đáng yêu quá đi".

"Nếu ba ba mình mà dùng đồ có in hình bé Kook chỉ cần hí mắt thôi mình cũng tìm ra".

"Trời ơi cái này sẽ là tin tức rúng động đó nha".

"Ông bố này thật quá xuất sắc đi".

"Hahahaha bố đem trai đẹp đến đón con nè".

"Hahahaha ba ba thiệt là hiểu con gái".

"Hahahaha mặc dù cười nghiêng ngả nhưng phải nói là ngưỡng mộ bạn này lắm, hồi mình thi đại học, đi về đều có một mình, bố mình lười đón".

005jgrljgy1g3tuz9xr0kj30qo0zkgqd

Các bạn nghĩ sao về ông bố cũng như bí quyết tìm nhau giữa biển người mênh mông này. Cùng chia sẻ với Lost Bird nhé.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.