Theo tin mới nhất Johnny Depp vừa cập nhật thêm một số tài liệu và chứng cứ cho tòa án quận Fairfax, tiểu bang Virginia. Những tài liệu này cũng được công khai cho báo giới. Trong đó, Johnny xác nhận rằng anh có tiếp cận với những người tình cũ của Amber để thu thập thêm thông tin.
Cụ thể, Johnny và đội ngũ tư vấn pháp lý của anh đã gặp nữ nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia Tasya van Ree và ghi nhận được những thông tin có lợi cho Johnny Depp. Tasya van Ree là ban đời của Amber Heard từ năm 2008 và họ chia tay năm 2012.
Tasya van Ree đã xác nhận với Johnny Depp rằng cô từng bị Amber Heard bạo hành. Anh trình bày như sau:
Cô Heard từng bị bắt ở sân bay quốc tế Seattle-Tacoma vì tội bạo hành Tasya Van Ree. Bạn đời của Heard đã gọi cảnh sát bắt giữ cô ta.
Công tố viên của quận King, Washington đã không buộc tội cô Heard vì cả cô và người bị hại đều không phải cư dân thường trú ở quận King.
Mặc dù vậy, cô Heard đã bị cảnh sát giam giữ trong 1 ngày và phải trình diện trước phiên tòa 1 lần.
Tất nhiên những gì Johnny Depp nói là sự thật vì giấy tờ ghi chép sự kiện trên đều tồn tại và được lưu trữ ở quận King.
Depp cũng cho biết là ngoài Tasya van Ree anh còn gặp nhiều người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm với Heard (Amber Heard từng tự nhận mình có quan hệ đồng tính nữ).
Anh tiếp tục trình bày:
Một số phụ nữ có mối quan hệ với cô Heard đã tới để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của họ với tôi về việc bị bạo hành và lạm dụng dưới bàn tay của cô Heard.
Các cố vấn của tôi đã và đang tiếp tục phỏng vấn những nạn nhân, thu thập bằng chứng từ họ. Họ vẫn tỏ ra rất sợ hãi khi nhắc đến cô Heard.
Johnny Depp cũng chỉ ra lý do vì sao Amber Heard lại có những hành vi như vậy đối với bạn đời hoặc tình nhân:
Trong khi dùng chất kích thích chung với những loại thuốc không kê đơn khác và rượu, cô Heard đã có những hành vi bạo hành gia đình đối với tôi, có bên thứ ba nhìn thấy và làm chứng cho điều này, một số lần bạo hành đã để lại thương tích nghiêm trọng cho tôi.
Trở lại vấn đề chính, Johnny Depp trình bày:
Khi tôi không đáp ứng được nhu cầu về tiền bạc, cô Heard đã công khai buộc tội tôi bạo hành gia đình. Tôi phải nhận một lệnh cách ly từ tòa án tối cao Los Angeles khi cô Heard trưng ra bằng chứng là vết bầm trên mặt, cáo buộc rằng tôi đã ném điện thoại và đấm vào mặt cô ta.
Một lần nữa tôi cam đoan rằng những cáo buộc đó là giả dối, vết thương của cô Heard là ngụy tạo có chủ đích.
Một điều thú vị là trong số tài liệu mà Johnny gửi cho tòa, có một đoạn tin nhắn cuối cùng của Amber Heard dành cho anh trước khi cuộc chiến xảy ra với nội dung như sau:
Tôi nghĩ anh đã đệ đơn ly hôn. Anh nói anh sẽ làm điều đó và nói lời tạm biệt. Xin lỗi nếu tôi đã làm anh tổn thương. Tôi không có gì khác ngoài tình yêu dành cho anh.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.