• Về đầu trang
Dorothy
Dorothy

Gặp lũ ngay ngày vui, cặp đôi ngồi luôn vào nồi đi đến hôn lễ

Hôn nhân gia đình

Một cặp vợ chồng trẻ ở Ấn Độ tưởng chừng phải hủy bỏ đám cưới khi lũ lụt kéo đến miền Nam nước này. Tuy nhiên, họ vẫn để dịp trọng đại diễn ra đúng ngày bằng cách ngồi vào một chiếc nồi kim loại to thay cho thuyền và nhờ người kéo thẳng đến nơi tổ chức.

Theo truyền thông địa phương, cả hai người đều là nhân viên y tế ở thị trấn Alappuzha thuộc bang Kerala. Dù bốn bề đều là nước lũ, họ vẫn diện trang phục truyền thống tươm tất, tươi cười và vẫy tay khi thấy camera.

Hai người đàn ông lội qua vùng nước cao ngang hông để kéo chiếc nồi đến ngôi đền nơi tổ chức lễ cưới. Tại đây, họ kết hôn theo nghi lễ Ấn Độ giáo với số ít khách mời, dù ngay phía bên ngoài nước lũ vẫn còn ngập khắp nơi.

Cặp đôi tổ chức hôn lễ theo nghi thức Ấn Độ Giáo với một số ít khách mời

Mưa lớn trên khắp Kerala đã gây ra lũ quét và sạt lở tại một số khu vực, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Vào 2018, bang này đã phải hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷ, khiến ít nhất 400 người chết và khoảng 200.000 người phải di dời khỏi nơi cư trú.

Theo: Reuters
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.