Những bộ ảnh kỷ yếu của thế hệ Y không đơn thuần chỉ là ghi lại kỉ niệm học trò, những gương mặt bè bạn thân thuộc suốt 3 năm mà còn là nơi để các bạn thể hiện cá tính, phong cách riêng của bản thân, cũng như cho thấy độ "chịu chơi" của mình.
Hòa chung không khí rộn ràng của những "siêu phẩm" kỷ yếu cuối năm, các bạn học sinh lớp 12A7, trường THPT FPT Hà Nội đã kết hợp với Reng Reng Studio cho ra đời một bộ phim ngắn theo concept Người Phán Xử.
"Siêu phẩm" kỷ yếu ra lò rồi đây
Người xem không chỉ bị choáng ngợp bởi độ đầu tư của các bạn trẻ mà còn ngưỡng mộ diễn xuất tự tin của những diễn viên nghiệp dư vốn chưa qua trường lớp đào tạo nào. Bạn T.L bình luận: "Giờ các em đầu tư quá, kỷ yếu cứ như phim hành động ấy. Vừa giỏi lại vừa chịu chi".
Ngoài siêu phẩm MV, các bạn học sinh 12A7 cũng không quên chụp những bức ảnh dễ thương để lưu lại kỉ niệm. Bởi lẽ, điều quan trọng nhất không phải là MV chục triệu mà đôi khi đơn giản chỉ là những khoảnh khắc chúng ta hết mình vui vẻ bên nhau.
Bạn nghĩ sao về sức sáng tạo và độ "chịu chơi" của thế hệ 10x hiện nay? Chia sẻ cho Lost Bird nhé!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.