• Về đầu trang
Alice Carin
Alice Carin

5000 người xếp hàng dài dưới mưa chờ được hiến tặng cho cậu bé mắc bệnh sắp chết

Cuộc sống

Oscar Saxelby-Lee mắc một căn bệnh hiếm gặp về bạch cầu. Ngày 28/12/2018 sau khi kiểm tra những vết bầm kì lạ cứ liên tục xuất hiện trên cơ thể em thì gia đình mới phát hiện ra em bị ung thư. Các bác sĩ cho biết em chỉ còn 3 tháng để tìm ra người phù hợp và hiến tặng cho em tế bào gốc.

https://www.facebook.com/HandinHandforOscar/photos/a.302115077119298/302114963785976/?type=3

Đây là cú sốc tinh thần cực lớn lên ba mẹ của Oscar. Bệnh tình của em ngày càng chuyển biến nặng hơn. Lúc mới vào viện em còn có thể đi dạo vòng quanh khuôn viên bệnh viện, còn giờ đây em thậm chí còn không thể bước ra khỏi giường hay tự ăn được nữa.

b447e346 9c2f 4d6f bbdc c0d16429b688

Oscar Saxelby-Lee trước khi em mắc bệnh

Olivia mẹ của Oscar không muốn con trai nhìn thấy sự đau khổ của mình nên luôn luôn giữ tâm trạng tích cực khi ở gần Oscar. Ba mẹ em đã đăng các nhà hảo tâm và mở chiến dịch "Hand in Hand for Oscar" để mong rằng sẽ có nhiều người xét nghiệm phù hợp.

swns oscar1

Sau khi Oscar mắc bệnh trở nặng. Dù em tươi cười nhưng chúng ta vẫn thấy được những đau đớn mà em phải trải qua.

Điều kì diệu đã xuất hiện, trong vòng tuần này đã có 4800 người tham gia xét nghiệm. Họ xếp hàng dài tại một trường tiểu học chờ lần lượt đề các nhân viên y tế lấy mẫu máu. Dù cho có ngày mưa nhưng lượng người đến xét nghiệm vẫn không hề giảm. Một nhân viên y tế đã cho biết mình chưa từng thấy có nhiều người như thế đi xét nghiệm mẫu máu với con số kỉ lục là 5000 người và vẫn tiếp tục tăng.

oscarpit 581x434

Ba mẹ Oscar (ở giữa) cùng 2 giáo viên tiểu học, trong số rất nhiều người đã tình nguyện giúp đỡ cho Oscar

Chưa biết kết quả xét nghiệm như thế nào cho đến thời điểm này nhưng ai nấy đều hi vọng trong số 5000 tình nguyện viên thì sẽ có vài người phù hợp với Oscar.

https://www.facebook.com/HandinHandforOscar/videos/333297203976522/?t=0

Mẹ em Olivia chia sẻ "Như là chúng tôi không tìm thấy ánh sáng nào phía cuối con đường nữa nhưng khi bắt gặp nụ cười và sự mạnh mẽ của thằng bé... tôi biết rằng mình phải tiếp tục chiến đấu".

Theo: Unilad
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.