Nếu không đi ra ngoài thì bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được ở nhà thoải mái đến nhường nào.
Không muốn đi làm, không muốn dậy sớm, chỉ muốn cùng với cái giường thân thuộc đời đời kiếp kiếp không nói chia ly.
Nơi nào có sự sống, nơi đó có smartphone.
Sống là phải để cho đời chán mình chứ đừng nghĩ đến chuyện chán đời.
Cuộc sống không phải là lo sống tạm bợ ngày một ngày hai, mà còn phải tính chuyện sống tạm bợ về lâu về dài.
Hạnh phúc đang tắc đường, chưa đến!
Khi không thể trốn tránh, thôi thì cứ hưởng thụ đi.
Đối với bài viết này cư dân mạng đa số đều phản ứng khá hài hước theo kiểu "chuyện không của riêng ai".
- Làm ơn bớt buông lời xỉa xói lại.
- Chỉ cần có tiền để sống là cuộc đời này đã tốt đẹp bậc nhất rồi, không phải à?
- Cuộc đời này thế là xong, nhưng mà (sống thế này) hạnh phúc lắm.
- Nhưng đây là những việc làm tôi hạnh phúc nhất bây giờ mà...
- Chính là nói tôi hả...? Cuộc đời tôi đến đây là chấm hết rồi sao... Lúc nào cũng lướt YouTube trước khi đi ngủ...
- Này, tôi đã phá nát cuộc đời mình rồi, cậu nghĩ sao?
- Cuộc đời tôi gói gọn trong 7 tấm hình.
- Ai viết chuyện về tôi lên đây thế hả?
Theo: 꿀팁에 푹빠진 매거진
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.