• Về đầu trang
Hạ Vũ Hà
Hạ Vũ Hà

Không ngại định kiến, bé trai nuôi tóc dài nhiều năm để giúp đỡ các bệnh nhân bất hạnh

Cuộc sống

Ishida Jo, 7 tuổi, một học sinh tiểu học đang sống tại Tokyo, Nhật Bản - đã trở thành tấm gương sáng về lòng nhân ái những ngày gần đây. Em tự nguyện nuôi tóc dài để có thể quyên góp, giúp đỡ cho các bệnh nhân ung thư khi họ cần đến tóc. Cậu bé có ước muốn này khi chỉ vừa lên 4 tuổi.

https://www.youtube.com/watch?v=_4SpUz6p-sw&pbjreload=10

Nhiều cư dân mạng rất xúc động trước hành động này của Ishida Jo và bày tỏ:

"Cậu bé chỉ mới 7 tuổi đã có suy nghĩ như một người trưởng thành. Thật đáng ngưỡng mộ mà!"

"Nhật Bản thật may mắn khi có một thiên thần như em."

"4 tuổi cậu bé đã biết nghĩ đến người khác như vậy sao? Em chính là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo đấy!"

Khi được hỏi: "Em sẽ quyên góp mái tóc này cho ai?"

Ishida không ngần ngại trả lời: "Em sẽ quyên góp cho những bệnh nhân cần đến nó ạ!"

1

Ishida Jo dù chỉ mới 7 tuổi nhưng đã dũng cảm vượt qua nhiều định kiến như "Con trai sao lại để tóc dài?", "Cậu bé đó bị thần kinh à?"... Bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán về mái tóc dài của mình, cậu bé vẫn tiếp tục thực hiện ước giúp đỡ những người kém may mắn.

Mới đây, Ishida đã cắt đi mái tóc dài để đóng góp vào Quỹ quyên góp tóc Nhật Bản. Thiên thần 7 tuổi này hy vọng rằng mái tóc của em sẽ phần nào giúp đỡ, an ủi các bệnh nhân.

https://gfycat.com/ReadyValidCub

3

Hình ảnh mới nhất của Ishida khi đã cắt tóc.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.