Tuổi học trò là một trong những quãng thời gian đẹp nhất đối với cuộc đời mỗi người, và ảnh kỷ yếu chính sẽ là minh chứng lưu giữ lại một phần tuổi thanh xuân ấy. Thế nhưng, cách đây 10-20 năm, ảnh chụp còn là thứ gì đó xa xỉ nên anh chị, bố mẹ chúng ta có rất ít ảnh về thời học sinh. Nhưng không sao, ngay cả khi "tóc bạc da mồi", họ vẫn có thể quay ngược thời gian để chụp những bộ ảnh kỷ yếu giản dị mà ấm tình bạn bè, khiến giới trẻ ngày nay vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị.
Mới đây, bạn Bùi Đức Khánh (nickname Khánh Mario) đã chia sẻ câu chuyện của mình trên một cộng đồng Facebook. Đây là một lần trải nghiệm vô cùng đặc biệt của chính bạn khi "tự tay chụp ảnh kỷ yếu cho bố mẹ mình" nhân dịp 30 năm ngày ra trường. Bạn Khánh chia sẻ rằng năm nay bố mẹ của bạn cũng đã gần 50 rồi và đây là lần đầu tiên bạn được nhìn thấy một con người hoàn toàn khác của các đấng sinh thành.
"Cũng vui tươi, đùa nghịch như mấy bé học sinh cấp 3 vậy", Khánh viết, "Không còn những vất vả, mệt mỏi, lo toan trong cuộc sống, chỉ có niềm vui lấp lánh trong đôi mắt bố mẹ. Tự nhiên tui thấy hạnh phúc lắm!".
Kết thúc buổi kỉ niệm là màn hôn môi lãng mạn của bố mẹ Khánh trên sân khấu vì "cả lớp chỉ có bố mẹ tui là thành đôi nên cả lớp bắt hôn".
Khánh còn chia sẻ thêm rằng bố mẹ của bạn đã đi họp lớp đều đặn suốt 30 năm nay rồi, trong khi đó "nhìn lại mình vừa ra trường được vài năm đã ko còn họp lớp với nhau nữa".
Bộ ảnh đang nhận được rất nhiều lượt quan tâm và share trên Facebook. Các bình luận bên dưới đều khen nức nở và thể hiện sự ngưỡng mộ với tình yêu, tình bạn rất đẹp này của bố mẹ bạn Khánh và các cô chú bạn học cùng lớp, và cả giáo viên chủ nhiệm nữa.
Cùng Lost Bird xem hết bộ ảnh dễ thương này nhé.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.