Natasha Harridge là một nhân viên chăm sóc khách hàng 19 tuổi đến từ thị trấn Rugby (hạt Warwickshire, nước Anh). Cô bắt đầu sưu tầm búp bê có hình dáng hệt như em bé từ năm 2014 vì muốn chứng minh cho mọi người thấy: loại búp bê này không hề ghê sợ cũng như những người có sở thích lạ chẳng có vấn đề gì về đầu óc cả.
Tính tới hiện tại, Natasha đã chi khoảng 5.000 bảng Anh (gần 150 triệu VNĐ) để mang về 13 con búp bê cả trai lẫn gái có "độ tuổi" từ sơ sinh đến 4 tuổi. Chúng cũng được đặt tên như người thật: Sierra, Isiah, Holly, Aubrielle, Isabella, Jasper, Noah, Lucas, Autum, Pablo, George, Otto và Fawn.
Ban đầu muốn bác bỏ định kiến của người khác về việc sưu tầm búp bê nhưng không ngờ chính sở thích đặc biệt đã giúp Natasha vượt qua nỗi đau khi chứng kiến cả mẹ và chị gái bị sẩy thai lần lượt ở hai năm 2015, 2016.
Cô nàng còn tạo tài khoản trên Youtube và Instagram để chia sẻ những video, hình ảnh về cuộc sống hằng ngày của mình và 13 "em bé". Natasha nghiên cứu các giai đoạn phát triển của trẻ con để chăm lo cho búp bê của mình. Các bé được sắm cho quần áo đẹp, được dẫn đi chơi công viên, vào cả nhà hàng để "ăn", thậm chí còn được cho ngồi xem tivi nữa.
Sau đây là video về Natasha và 13 con búp bê:
https://m.youtube.com/watch?v=GRGJWmWXsys
Mặc dù sở thích kì lạ trên giúp nỗi mất mát của Natasha nguôi ngoai nhưng gia đình và bạn bè của cô lại cảm thấy khó hiểu với bộ sưu tập cũng như cách cô xem búp bê như người thật. Thậm chí chị gái của Natasha cho rằng chúng thật "creepy".
Đừng phán xét khi bạn chưa biết câu chuyện phía sau. Những người thích sưu tầm búp bê đều có lý do riêng cả.
Các bé đã giúp tôi vượt qua nỗi đau khi cả mẹ và chị mình đều bị sẩy thai. Đây là cú sốc lớn mà tôi lại là người nhạy cảm, dễ xúc động nữa nên mọi việc trở nên khó khăn hơn. Việc chăm bẵm các bé làm tôi có cảm giác như em trai và cháu gái suýt nữa thì được chào đời của mình đang hiện hữu bên trong những bé búp bê vậy.
Nếu người thân và bạn bè không ủng hộ hay có thái độ trung lập thì người bạn trai Damian chính là chỗ dựa cho Natasha. Anh chẳng những thông cảm mà còn giúp đỡ người yêu chuẩn bị, sắp xếp quay video, chụp ảnh búp bê đăng lên mạng xã hội.
Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về sở thích kì lạ của mình nhưng Natasha cho biết cô vẫn tiếp tục đam mê này:
Hầu hết mọi người đều sốc khi tôi bảo đứa bé này là búp bê đấy. Khi ấy tôi chỉ cười trừ cho qua, vì mỗi cá nhân đều có quan điểm riêng mà, cần gì phải tranh luận với nhau, đúng không?
Chúng tôi (những người thích sưu tầm búp bê) chỉ là người bình thường nhưng có sở thích đặc biệt thôi.
Natasha nhìn nhận việc sống cùng, chăm nom cho búp bê giống như một liệu pháp trị liệu tâm lý giúp cô và những ai gặp cú sốc mất con hay phụ nữ bị vô sinh cảm thấy nguôi ngoai nỗi đau, vượt qua mất mát. Có thể người ngoài cuộc cảm thấy khó hiểu nhưng nếu họ thấy mình khá hơn nhờ sở thích lạ kia thì chúng ta đừng nên phán xét hay buông lời cay nghiệt.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.