• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Con quỷ cuồng sát trong 'Hồi ức kẻ sát nhân': Ẩn mình trong tù 24 năm với mặt nạ hoàn hảo khó tin

Cuộc sống

Tối qua 18/9, cả Đại Hàn Dân Quốc rung chuyển khi cảnh sát công bố họ đã tìm ra nghi phạm trong vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong (diễn ra từ năm 1986 đến 1991). Đây là vụ án bị bỏ ngỏ suốt hàng chục năm trời và trở thành nguyên mẫu cho các bộ phim nổi tiếng như Hồi Ức Kẻ Sát Nhân, Signal, Tunnel...

poster medium

Theo cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu, nghi phạm được xác định là một người đàn ông 56 tuổi họ Lee, hiện đang ở tù vì phạm một tội danh khác vào năm 1994.

Dựa trên ghi chép tại nhà tù Busan vào tháng 1/1994, Lee lãnh án tù chung thân sau khi tấn công tình dục, giết và giấu xác người em vợ (20 tuổi). Tính đến nay, gã đã bị giam giữ trong tù suốt 24 năm.

pyh2019091822370001300 p2 20190919114708306

Cơ quan Pháp y Quốc gia cho biết mẫu DNA của Lee trùng khớp với DNA thu thập được tại hiện trường của ít nhất 3/10 vụ án. Cách thức giết người cũng như xóa dấu vết của gã này cũng có nhiều điểm tương đồng với kẻ sát nhân hàng loạt ở Hwaseong.

Tuy nhiên trong cuộc thẩm vấn đầu tiên với cảnh sát, Lee chối bỏ mọi cáo buộc liên quan đến những vụ án diễn ra ở Hwaseong.

1474346380 147434376234843 untitled 36

Nơi nguy hiểm nhất hóa ra lại là nơi an toàn nhất. Khi mà người ta ráo riết tìm kiếm danh tính hung thủ, thậm chí xây dựng hàng loạt giả thuyết về gã sát nhân thông qua phim ảnh thì Lee đã "yên phận" trong tù với một bản án chung thân.

Một kẻ giết người không ghê tay như Lee lẽ nào lại dễ dàng chấp nhận số phận ở tù mọt gông? Dĩ nhiên là không. Hắn sống trong tù với một "khuôn mặt khác" - thứ duy nhất có thể giúp hắn thoát khỏi mức án chung thân.

pyh2013080900720005100 p2 20190919114708313

Theo tìm hiểu của Yonhap News, nhà tù Busan rất lớn, vậy nên Lee phải chung sống với nhiều tù nhân khác. Quản lí nhà tù rất ngạc nhiên khi biết Lee là nghi phạm trong vụ án ở Hwaseong, bởi trước nay gã ta chưa từng đề cập đến chuyện đó.

Quản lí cho biết Lee sống một cuộc đời bình thường và không hề vi phạm bất kì quy tắc nào trong suốt 24 năm qua.

Thông thường, các tù nhân được xếp hạng từ 1 đến 4 dựa trên thái độ trong sinh hoạt hằng ngày. Quản lí tù chia sẻ Lee được xếp vào hạng 1 - thuộc dạng tù nhân gương mẫu điển hình.

"Phạm nhân duy trì được mức xếp hạng nhất trong nhiều năm thì có cơ hội được ân xá." - quản lí nhà tù cho hay.

Nếu giữ vững được "bộ mặt" tốt đẹp này, ngày Lee thoát án tù chung thân, phóng thích sớm phải chăng sẽ không còn xa xôi?

20190918000717 0

Về thông tin Lee là một phạm nhân cải tạo tốt, cộng đồng mạng xứ Kim chi bình luận:

- Thật đáng kinh ngạc khi hắn ta bị bắt vào tù vì tội danh tương tự.

- Hắn đã sống với một gương mặt ngoan ngoãn suốt 24 năm qua, chỉ một thời gian nữa thôi, hắn có thể được miễn án. Nghĩ mà sợ khi loại người tâm cơ và nguy hiểm như vậy được trả tự do...

- Làm ơn, đây là lý do không nên khoan hồng cho những kẻ đã lãnh án chung thân.

- Lúc nào kẻ giết người cũng là kiểu nội tâm và ít nói, nổi da gà thật.

- Xin đừng để hắn đạt được mục đích.

- Nghe cách quản lí nhà tù trả lời kìa, "ngạc nhiên" cơ đấy. Thế mới biết gã đó xây dựng vỏ bọc hoàn hảo đến mức nào.

Khoảng 10 phụ nữ đã bị hãm hiếp và sát hại dã man từ tháng 9/1986 đến tháng 4/1991 tại thành phố Hwaseong. Án mạng cuối cùng xảy ra vào đêm ngày 3/4/1991.

Trong 15 năm điều tra về vụ giết người hàng loạt tại Hwaseong, chính phủ Hàn Quốc đã huy động 180.000 cảnh sát trong tổng số hơn 2 triệu nhân viên chức năng tham gia phá án. Số lượng nghi phạm và nhân chứng lên đến 21.280 người. Đó là chưa kể đến 40.116 cá nhân tham gia lấy dấu vân tay, 570 mẫu ADN và 180 mẫu tóc được đưa đi phân tích.

Thời hiệu truy tố cuối cùng của vụ án đã kết thúc vào năm 2006. Nghi phạm được tìm thấy sau nhiều năm lẩn trốn trong nhà tù. Nỗi đau ở lại, nạn nhân hóa thành tro tàn còn kẻ thủ ác dường như đã tìm được lối thoát và sống với một khuôn mặt khác...

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.