• Về đầu trang
Quang Niên 光年
Quang Niên 光年

Cuộc sống chênh vênh sau khi 'hoàn tục' của những nữ thần sống Nepal

Cuộc sống

Kumari là nữ thần sống được tôn thờ tại Nepal bởi cả người theo Ấn Độ Giáo và Phật Giáo, người dân tin rằng họ là hiện thân của nữ thần Durga trong hình hài con người. Quá trình lựa chọn Kumari là tập tục đã được duy trì suốt 3 thế kỷ qua và được gìn giữ đến tận hôm nay như một nét đẹp văn hóa.

Nhiếp ảnh gia Maria Contreras Coll đã đến Nepal trong năm 2017 và năm 2018, cô tìm đến những Kumari nhằm hiểu hơn về các vị nữ thần sống này. Kumari được chọn là những bé gái từ 3 đến 6 tuổi, được giữ cách ly trong một ngôi đền, không được chạm chân xuống đất và chỉ có những người thân nhất mới được nói chuyện với các bé.

Nữ thần sống hiện tại của thành phố Patan (Nepal) được chọn vào tháng 2 năm 2018, đang ngồi bên trong ngôi đền thờ ở Điện Kumari tại Thung lũng Kathmandu.

Nữ thần sống hiện tại của thành phố Patan (Nepal) được chọn vào tháng 2 năm 2018, đang ngồi bên trong ngôi đền thờ ở Điện Kumari tại Thung lũng Kathmandu.

Cha của nữ thần sống hiện tại của thành phố Patan đang trang điểm cho con gái của mình ở bên trong ngôi đền thờ thuộc Điện Kumari.

Cha của nữ thần sống hiện tại của thành phố Patan đang trang điểm cho con gái của mình ở bên trong ngôi đền thờ thuộc Điện Kumari.

Trong suốt “nhiệm kỳ”, gia đình bé gái phải chuyển đến đền thờ để sinh sống. Cô bé chỉ được phép nói chuyện với người thân trong gia đình và phải chịu rất nhiều những điều luật nghiêm khắc khác.

Trong suốt “nhiệm kỳ”, gia đình bé gái phải chuyển đến đền thờ để sinh sống. Cô bé chỉ được phép nói chuyện với người thân trong gia đình và phải chịu rất nhiều những điều luật nghiêm khắc khác.

Trong văn hóa Nepal, máu kinh nguyệt là một thứ ô uế làm vấy bẩn sự tinh khiết. Bởi vì lẽ đó, các Kumari sau khi đến tuổi dậy thì sẽ được chọn thay thế bằng một bé gái khác. Người ta chỉ quan tâm đến vị nữ thần sống mới, chứ ít ai để ý đến cuộc sống của người tiền nhiệm.

Coll thực hiện bộ ảnh này nhằm ghi lại cuộc sống của các bé gái sau khi “hoàn tục”. Trở về từ một nữ thần khiến các em cảm thấy bỡ ngỡ, bởi từ khi sinh ra đến tận lúc này, các em mới được lần đầu tiên đến trường, đi phương tiện công cộng,... bước ra xã hội và hòa nhập dần với cuộc sống.

Lễ hội đường phố Rato Machhendranath được diễn ra hằng năm tại Patan, nam giới mang kiệu và nữ thần sống sẽ ngồi bên trong để quan sát thần dân của mình.

Lễ hội đường phố Rato Machhendranath được diễn ra hằng năm tại Patan, nam giới mang kiệu và nữ thần sống sẽ ngồi bên trong để quan sát thần dân của mình.

Đoàn rước kiệu ngoài nam giới trong vùng còn có sự góp mặt hỗ trợ của binh sĩ quân đội được trang bị vũ trang.

Đoàn rước kiệu ngoài nam giới trong vùng còn có sự góp mặt hỗ trợ của binh sĩ quân đội được trang bị vũ trang.

Người dân tập trung hai bên đường để được tận mắt chứng kiến nữ thần sống trong đoàn rước kiệu.

Người dân tập trung hai bên đường để được tận mắt chứng kiến nữ thần sống trong đoàn rước kiệu.

Để đảm bảo tuân thủ luật lệ rằng chân không được chạm đất, nữ thần sống sẽ được người hộ tống đến tận nơi ở của mình trong ngôi đền thờ.

Để đảm bảo tuân thủ luật lệ rằng chân không được chạm đất, nữ thần sống sẽ được người hộ tống đến tận nơi ở của mình trong ngôi đền thờ.

Đồ cúng gồm hoa, gạo và nhiều loại thảo mộc khác được rải khắp phố vào buổi rước kiệu.

Đồ cúng gồm hoa, gạo và nhiều loại thảo mộc khác được rải khắp phố vào buổi rước kiệu.

Unika từng là một nữ thần sống, giờ đây cô bé đã quay lại cuộc sống của một người bình thường. Mẹ của Unika đang đeo khuyên tai cho cô vào buổi sáng trước khi đến trường.

Unika từng là một nữ thần sống, giờ đây cô bé đã quay lại cuộc sống của một người bình thường. Mẹ của Unika đang đeo khuyên tai cho cô vào buổi sáng trước khi đến trường.

Unika đi bộ đến trường cùng hai người em của mình. Trước đây khi còn là nữ thần sống, cô bé được đông đảo người vây xung quanh, họ đến từ khắp đất nước Nepal để cầu xin, khấn vái. Giờ đây, cô bé chỉ nhận được sự chú ý từ gia đình và bạn bè trong lớp học.

Unika đi bộ đến trường cùng hai người em của mình. Trước đây khi còn là nữ thần sống, cô bé được đông đảo người vây xung quanh, họ đến từ khắp đất nước Nepal để cầu xin, khấn vái. Giờ đây, cô bé chỉ nhận được sự chú ý từ gia đình và bạn bè trong lớp học.

Đây là ngôi trường dành riêng cho các cô cậu bé từng được chọn làm thần linh sống tại Thung lũng Kathmandu.

Đây là ngôi trường dành riêng cho các cô cậu bé từng được chọn làm thần linh sống tại Thung lũng Kathmandu.

Matina, từng là một Kumari, đang ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp của mình ở ngôi trường trung tâm Patan, Kathmandu.

Matina, từng là một Kumari, đang ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp của mình ở ngôi trường trung tâm Patan, Kathmandu.

Unika đang cùng bà ngoại và gia đình của mình đi bộ đến đền thờ, nơi cô bé từng sống bên trong suốt thời gian được chọn làm nữ thần sống.

Unika đang cùng bà ngoại và gia đình của mình đi bộ đến đền thờ, nơi cô bé từng sống bên trong suốt thời gian được chọn làm nữ thần sống.

Sau khi tham dự lễ tại đền thờ, Unika trở về nhà và vui chơi cùng anh chị em trong gia đình.

Sau khi tham dự lễ tại đền thờ, Unika trở về nhà và vui chơi cùng anh chị em trong gia đình.

Theo: Washington Post. Ảnh: Maria Contreras Coll.
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.