• Về đầu trang
Pan
Pan

Đáp sao cho ngầu khi bị họ hàng hỏi thăm ngày Tết?

Cuộc sống

Tết là khoảng thời gian để gia đình sum vầy, là lúc học sinh, sinh viên, người đi làm sống xa quê trở về quê nhà đoàn tụ với gia đình.

Thế nhưng, Tết cũng là thời điểm họ hàng, người thân, bạn bè vây lấy bạn với hỏi những câu hỏi vô cùng khó chịu và nhạy cảm. Câu hỏi muôn thuở sẽ là: Làm không việc gì? Lương bao nhiêu? Có bạn gái chưa? Khi nào đám cưới?

Có người tin tưởng vào bản thân và những gì mình sở hữu nên hùng hồn trả lời, có người thì ậm ừ cho qua, và cũng có người đáp trả lại với những màn "cà khịa" vô cùng xuất sắc.

Dưới đây là những chia sẻ của cộng đồng mạng khi bị hỏi thăm trong ngày Tết:

Họ hàng: Đang làm công việc gì?

Tôi: Làm truyền thông.

Họ hàng: Lương bao nhiêu?

Tôi: Lương? Dì hỏi câu này là làm khó con rồi. Con còn không biết lương con bao nhiêu nữa mà, chỉ là muốn gì mua đó, tiêu sao cũng không hết. Thời đại này không có ai chỉ biết chăm chăm vào cái thẻ ngân hàng đâu dì ơi, nó cũng chỉ là một con số thôi. Ủa mà nhắc mới nhớ, con trai dì tiền lương bao nhiêu thế?!

Họ hàng: Có bạn gái chưa?

Tôi: À, trước cũng có, cãi nhau nên chia tay rồi. Thật ra con cũng hâm mộ hai cậu mợ lắm, tình cảm cũng ổn định. Mợ coi cậu con kìa, tuy cậu có đi đánh bài cá độ chút tiền, kiếm được chút tiền, ấy vậy mà hai người cũng sống tốt được đó thôi. Ủa mà năm nay cậu kiếm được bao nhiêu tiền vậy mợ?

Họ hàng: Có người yêu chưa?

Tôi: Chưa có.

Họ hàng: Nhanh nhanh đi, lớn thế này rồi còn gì.

Tôi: Dì nói đúng ghê, thời gian trôi nhanh quá, mới chớp mắt mà dì đã già như vậy rồi, nhưng mà trông dì vẫn còn trẻ lắm, có vẻ chăm sóc da cũng tốt nhỉ, dì xem kìa, có ai nhận ra dì đã 60 tuổi rồi đâu.

Họ hàng: Có bồ chưa? Khi nào lấy vợ?

Tôi: Chưa có. Làm gì dễ vậy, con gái bây giờ khôn lắm, dì không có nhà là... À con nhầm, mà con kế hoạch năm nay đó, dì là dì ruột của con, dì tính sao phong bì tiền mừng sao cho được đó, nếu không thì người ta nói dì keo kiệt, nhỏ mọn.

Đó là người văn vở, muốn 'cà khịa' thâm sâu. Thế còn người đáp trả với thái độ 'gắt' thì sao?

Họ hàng: Làm công việc gì thế?

Tôi: Làm đứa ngốc.

Họ hàng: Ủa có công việc này nữa hả? Lương nhiêu?

Tôi: Con là đứa ngốc thì cần lương làm gì, làm mấy việc công ích thôi.

Họ hàng: Thế có người yêu chưa?

Tôi: Con là đứa ngốc thì cần gì người yêu, tạo phúc cho thiên hạ.

Bạn cảm thấy sao với những màn đáp trả trên? Nếu là bạn thì bạn sẽ trả lời thế nào cho hợp tình hợp lý?

Đọc thêm: Chuyện lì xì ngày Tết: Nét văn hóa hay nỗi ám ảnh?

Theo: Zhihu
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.