Chỉ tròn một tháng nữa thôi là xuân lại về, Tết lại sang, trong những ngày cuối năm bận rộn này, có phải mỗi người đều đang rất nôn nao được về quê, về nhà để cùng gia đình đón năm mới không? Nghĩ đến chuyện này thì ai cũng rất vui nhưng có lẽ bạn đã quên mất một góc khuất ngày Tết. Đó chính là các câu hỏi vừa nghe đã thấy "ứa gan", thậm chí là tan nát cõi lòng đến từ hàng xóm, họ hàng.
Mỗi khi đi xa cả năm mới về nhà hay gặp bà con, họ hàng ngày năm mới, các bạn trẻ thường nghe nhiều nhất là câu hỏi gì? Có phải là: "người yêu đâu sao không đưa về?", "lương tháng bao nhiêu?", "khi nào lấy chồng?", "sao chưa đẻ nữa?",... Những câu hỏi này dù rất bình thường nhưng thật ra lại khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi ngày Tết.
Và chủ đề "Một câu hỏi ám ảnh bạn trong những ngày Tết là...?" thật sự đã bùng nổ khi rất nhiều bạn trẻ chia sẻ về trải nghiệm đau thương của mình khi đối mặt với các câu hỏi có phần kém duyên hết sức từ họ hàng trong dịp năm mới.
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng có lẽ đa số vẫn bị sốc và lúng túng với những câu hỏi gây sát thương mạnh. Để phòng thân tốt hơn, bạn nên đọc kỹ các câu hỏi ở trên và soạn sẵn câu trả lời vừa "cà khịa" nhưng vẫn thanh lịch vào ngày Tết nhé.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.